Giành vỉa hè cho người đi bộ: Dư luận và sự cảm thông

ANTD.VN - Những ngày qua clip ông lão tóc bạc trắng lao vào giành giật chiếc xe cá viên chiên trong tay đội trật tự của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, khiến dự luận chú ý. Người đồng thuận, người phản đối, người thở dài vì mất niềm tin vào sự cảm thông. Tuy nhiên khi các bên đều lên tiếng, mọi người đều thở phào và tin vào sự cảm thông vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này.

Hành động quyết liệt của ông Đoàn Ngọc Hải và đội trật tự của ông cho thấy sự quyết liệt trong việc đem lại thông thoáng cho vỉa hè, trả lại chỗ đi bộ cho người dân.

Tuy nhiên sẽ không khiến dư luận ồn ào nếu như trong clip được tung lên mạng không có sự xuất hiện của một lão ông già nua, quyết liệt không kém để giành lại xe cá viên chiên.

Clip về ông lão tóc bạc trắng lao vào giành giật quyết liệt xe cá viên chiên trong tay đội trật tự của ông Đoàn Ngọc Hải, khiến nhà văn Nguyễn Một nổi da gà, nhà văn Sương Nguyệt Minh kêu lên: "Có cần phải làm theo cách này không, anh Đoàn Ngọc Hải?".

Nhiều người khi coi clip cho rằng đã thiếu hẳn sự cảm thông và tình người trong câu chuyện này.

Hành động dứt khoát vì lợi ích cộng đồng là tốt, hành động lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường của những người bán hàng đương nhiên là sự sai trái hoàn toàn...

Nhưng có nhất thiết xử lý theo cách ấy với một cụ ông đã ở tuổi thất thập cổ lai hy? Một số người người còn cho rằng, lực lượng chức năng ở đây đơn thuần là cỗ máy thực thi công vụ chứ không phải con người thực thi công vụ.


Và nếu như thế, cho dù thành phố có xanh, lòng lề đường có sạch thì nơi đó cũng không phải là nơi đáng sống, đơn giản vì thiếu vắng đi tình cảm thông giữa người với người.

Hầu hết các thành phố lớn tại Việt Nam, chuyện lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường trái phép để buôn bán đã trở thành một hình ảnh quá quen thuộc. Đôi khi là sự len lỏi của nhóm lợi ích, nhưng đôi lúc đó lại là sự tự phát của người dân buôn bán đã lấy đi vẻ thông thoáng, đẹp đẽ của những con đường. 

Thay đổi một thói quen đã khó, thay đổi tư duy, thay đổi nơi mưu sinh chắc chắn khó hơn nhiều. Những cuộc ra quân rầm rộ, chớp nhoáng, quyết liệt đôi lúc chỉ để tạo tiếng vang nhất thời, rồi mọi sự lại đâu cũng vào đấy.

Hình ảnh cụ ông tóc bạc phơ bên xe cá viên chiên cùng với đội công vụ của ông Đoàn Ngọc Hải chắc chắn sẽ gợi nhiều suy tư trong cuộc chiến dẹp vỉa hè vốn đang rất nóng trong thời gian gần đây ở TP.HCM.

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến vụ việc này, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, khẳng định mình đã làm đúng và cách giải quyết cuối cùng của ông nhẹ nhàng, hợp lý hợp tình.

Ông Hải cho biết, sau khoảng 20 phút giằng co qua lại giữa ông T và tổ công tác, ông chấp nhận trả lại những bàn ghế, xe đẩy đã thu của gia đình người vi phạm. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt quán về hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Còn cụ T, 80 tuổi, người giành xe hàng với đoàn công vụ quận 1, đã lên tiếng: "Đêm hôm đó thực sự rất bực, về nhà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Tuy nhiên giờ nghĩ lại sự việc, thấy ông Hải cũng làm vì chung nên tôi rất ủng hộ ông Hải".

Để xảy ra vụ việc là sự đáng tiếc, và ông Hải cũng thấy đôi lúc sự quyết liệt  không phải là nhân tố quyết định sự thành công, mà là cách xử hợp lý hợp tình. Ông Hải đã làm điều đó.

Hình ảnh quán gia đình ông T trước khi đoàn kiểm tra làm việc có thể thấy rõ việc lấn chiếm nghiêm trọng vỉa hè. Ông T tiếc xe cá viên chiên gần 10 triệu đồng bị tịch thu, nên cương quyết giành giật. Nhưng khi dự luận xôn xao về vụ việc, thay vì im lặng nhận sự đồng tình của một phần dư luận, ông T đã lên tiếng cho rằng, ông Hải làm đúng, vì cái chung và nên ủng hộ. 

Cuối cùng mọi người cũng thở phào vì cuộc sống vẫn còn sự cảm thông. Sự cảm thông từ ông Hải khi đồng ý trả lại xe cá viên chiên cho ông T, và sự thông cảm từ cụ ông với những người làm việc công như ông Hải. Chắc chắn ông Hải và cụ ông T sẽ có bài học hữu ích để điều chỉnh cho hợp lý, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội.