Gặp 5 em nhỏ được cậu bé "giật" khỏi bàn tay thủy thần

ANTĐ - Sức khỏe của 5 em nhỏ đã bình thường trở lại, nhưng mỗi khi có người nhắc đến khúc sông nơi các em bị nạn khiến đôi mắt các em ánh vẻ sợ hãi.
Lời kể kinh hoảng của 5 nữ sinh suýt đuối nước
Ngày 17-6, một vụ đuối nước tập thể đã xảy ra tại sông Gang, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và may mắn các em nhỏ đã được cứu sống. Nhóm 5 em nhỏ bị đuối nước gồm: Nguyễn Thị Tú (11 tuổi); Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi); Nguyễn Thị Trang (13 tuổi); Trịnh Thị Hậu (13 tuổi); Nguyễn Thị Phương (12 tuổi) đều trú tại xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc. Đúng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, niềm vui vẫn chưa nguôi ở xóm nghèo Ngọc Khánh. Đối với những người trong làng thì đây là một trong những niềm vui, là đặc ân của cả làng, cả xã và của cả gia đình của 5 em nhỏ đó.

Gặp 5 em nhỏ được cậu bé "giật" khỏi bàn tay thủy thần ảnh 1
Hiện trường nơi em Được đã cứu 5 bạn thoát chết đuối


Giờ đây, với người dân trong xã, họ dành cho Lê Văn Được cậu nam sinh đã dũng cảm cứu bạn bị nạn ấy một tình cảm chân thành và yêu mến. Riêng các em nhỏ bị nạn, mỗi lần nhắc đến đoạn sông vốn thân quen giờ khiến các em thấy sợ. Và trong thâm tâm, các em rất biết ơn vị “ân nhân” nhí đã cứu sống mình. Kể về giây phút gặp nạn đó, em Trịnh Thị Hậu vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Chiều hôm đó, chúng em rủ nhau đi chăn trâu ở bãi bên bờ sông Gang, khi đàn trâu bơi sang bờ bên kia sông nên cả 5 đứa chúng em đã rủ nhau bơi sang lùa trâu về. Lúc bơi sang thì an toàn nhưng khi về chúng em quên mất đường sang ban đầu. Suy nghĩ một lúc, cả nhóm đành bơi về bằng một đường khác. Sau khi bơi ra giữa dòng sông thì bạn Uyển Nhi bị sa chân vào hố lầy. Do bất ngờ và hoảng loạn, Nhi đã bám vào các bạn. Cả nhóm sợ hãi rồi cứ thế níu lấy nhau chới với giữa dòng sông. Lúc đó, có hai bạn đã chìm, còn em vẫn khỏe nên vẫn có sức để kêu cứu. Đang lúc không biết làm thế nào thì bất ngờ chúng em cảm giác được có người đẩy chúng em vào bờ. Sau khi đưa được Nhi và Trang là hai bạn đã bị chìm vào bờ an toàn, Được lại tiếp tục bơi ra dìu tiếp Hậu, Phương và Tú vào bờ. Từ đầu Nhi ngồi im lặng nghe các bạn nói chuyện, đến lúc này em mới chia sẻ: “Chúng em biết ơn anh Được lắm, may nhờ anh ấy cứu giúp thì chúng em mới còn sống như ngày hôm nay. Nếu hôm đó, anh Được không biết chúng em bị đuối nước mà cứu thì có lẽ giờ này chúng em đã không còn nữa rồi”. 
Trong số 5 em bị nạn thì có em Nguyễn Thị Tú (11 tuổi) là bé nhất, cô bé chỉ vừa tốt nghiệp cấp 1 và sang năm em sẽ bước vào cấp 2. Hàng ngày, Tú cùng nhóm bạn vẫn rủ nhau chăn trâu, rồi tắm sông bình thường không ngờ đến hôm đó lại xảy ra chuyện.

Tú cho biết: “Bình thường chúng em vẫn tắm và bắt hến dưới sông mà không sao. Hôm đó là lần đầu tiên em thấy hoảng như vậy, từ giờ chắc em chẳng còn dám ra sông nữa chứ đừng nói là xuống sông tắm”.

Bố mẹ các em bị nạn “Chúng tôi thật biết ơn cháu Được rất nhiều”

Gặp 5 em nhỏ được cậu bé "giật" khỏi bàn tay thủy thần ảnh 2
Ông Nhị, bà Vân (bố mẹ em Trịnh Thị Hậu): "Chúng tôi mang ơn cháu Được rất nhiều”


Em Được là con đầu của vợ chồng anh Lê Văn Hải và chị Lê Thị Lương, sau Được còn có hai em nhỏ nên từ bé Được đã phải ở nhà trông em giúp bố mẹ. Do nhà có ao cá nên để 3 đứa con ở nhà một mình để đi làm thì anh Hải rất lo lắng. Vì lẽ đó, anh Hải đã dạy bơi cho Được từ nhỏ.

Anh Hải cho biết: “Tôi thật bất ngờ khi Được làm được chuyện như vậy, từ ngày cháu còn bé, tôi đã dạy bơi cho cháu để cháu ở nhà trông em cho yên tâm. Nhà có ao nước, con lại còn nhỏ dại nên tôi sợ nhỡ các em của Được mà bị sảy chân xuống ao thì sẽ không có ai cứu. Từ khi được tôi cho học bơi, Được tiếp thu nhanh lắm, không lâu sau thì cháu đã thành thạo những kỹ năng cơ bản. Đến năm cháu lên lớp 3 thì cháu đã bơi rất cừ”.

Chung niềm vui với những gia đình có con thoát khỏi chết đuối, hai vợ chồng anh Hải, chị Lương còn tự hào vì đã có được đứa con dũng cảm như Được. Từ hôm mọi người biết sự việc, hàng ngày gia đình anh chị luôn tấp nập người ra vào. Họ hàng, hàng xóm đều muốn gặp để nghe Được chia sẻ về việc em đã làm.

Chị Lương tươi cười chia sẻ: “Mừng lắm cô ạ, thằng bé còn nhỏ mà đã làm được chuyện lớn như vậy. Không những giúp được các gia đình khác, Được khiến vợ chồng chúng tôi rất tự hào về con”.

Ông Trịnh Văn Nhị (52 tuổi) bố của em Hậu cho biết: “Thực sự gia đình tôi biết ơn cháu Được rất nhiều. May mà cháu Được dũng cảm chứ không thì hôm nay chắc con tôi đã không còn. Từ giờ trở đi, có lẽ tôi không dám cho con ra sông nữa, một lần gặp nạn như vậy là đáng sợ lắm rồi”. Còn bà Nguyễn Thị Vân (45 tuổi) mẹ Hậu nghẹn ngào nói: “Giờ nghĩ đến tôi vẫn còn sợ, hôm đó nghe tin mà chúng tôi như mất hết cả hồn vía. Thật là may cho con tôi và 4 cháu nhỏ còn lại là đã gặp được cháu Được đây chứ nếu không thì không biết thế nào”.

Gặp 5 em nhỏ được cậu bé "giật" khỏi bàn tay thủy thần ảnh 3
Em Được vui vẻ bên gia đình của mình


Trước việc người lớn luôn miệng nói lời cảm ơn, Được chỉ biết cười bẽn lẽn. Em chia sẻ, thực ra em và 5 bạn nhỏ là những người bạn hay chơi với nhau. Hôm đó thấy các bạn chuẩn bị sang sông, Được sợ các bạn không biết bơi nên lẳng lặng đi theo sau. Sau khi nhìn thấy các bạn sang sông an toàn, em mới yên tâm quay lại chỗ nhóm bạn chăn trâu đang chơi.

Vừa đi được một quãng, Được nghe tiếng kêu cứu, nhìn xuống sông thì thấy các bạn đang chới với, có hai bạn đã chìm nên Được hốt hoảng kêu cứu rồi lao nhanh xuống dòng sông. Do Nhi và Trang đã chìm nên Được kéo hai bạn vào bờ trước, sau đó em mới trở ra đưa các bạn khác vào bờ.

Được vui vẻ nói: “Khi các bạn gặp nạn, hầu hết ai cũng bị uống nước do các bạn cứ há mồm ra kêu cứu nên nước ộc vào rất nhiều. Trong 5 bạn, thì Nhi và Trang là hai người đuối nhanh nhất, lên đến bờ rồi mà các bạn vẫn còn khó thở, em phải dùng tay móc họng và vỗ sau lưng cho nước chảy ra. Xong đâu đó, các anh chăn trâu gần đó mới biết và chạy đến, phải ngồi một lúc lâu cả nhóm chúng em mới đi về được”. 

Khi được hỏi, lúc nhìn thấy các bạn bị như vậy em có sợ không thì được cười cho biết: “Lúc đó em chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ biết lao xuống sông cứu bạn thôi. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy hơi sợ”.

Ông Nguyễn Doãn Thủy, bố của Phương vui vẻ nói: “Cả xóm chúng tôi may nhờ thằng Được này chứ không thì bây giờ chắc tang thương lắm. Thằng Được tuy nhỏ con mà giỏi thật, nó đã cứu sống được cả 5 người. Cả mấy gia đình chúng tôi mang ơn thằng Được rất nhiều”.

Không chỉ bố mẹ Được tự hào về con mà cả thầy cô giáo ai cũng rất tự hào khi nhắc đến Được. Trao đổi với thầy Nguyễn Doãn Hải (35 tuổi) Phó Hiệu trưởng trường THCS Thanh Ngọc, thầy Hải cho biết: “Từ hôm biết sự việc đến nay, chúng tôi rất vui vì trường mình có một em học sinh xuất sắc như vậy. Dù bình thường, lực học của em Được chỉ đạt mức trung bình nhưng với các hoạt động khác em ấy luôn hoàn thành rất tốt. Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đang rất rầm rộ chuyện thanh thiếu niên trở nên vô cảm với đồng loại, nhưng với hành động của em Được tôi thấy lòng dũng cảm và tình người thật nhiều. Chúng tôi có dự định, sẽ tuyên truyền sâu rộng về tấm gương dũng cảm của em Được”.

Cũng trong sáng 20-6, lãnh đạo nhà trường THCS xã Thanh Ngọc, UNDB huyện Thanh Chương, Đoàn TNCS huyện Thanh Chương, Sở GD&ĐT đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng và trao tặng bằng khen cho em Lê Văn Được vì đã có hành động dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước.