TP.HCM:

Gã trai tật nguyền giết bạn gái dã man vì không đủ tiền cung phụng

ANTĐ - Bị tật sau một cơn số bại liệt nhưng với vẻ điển trai Tường vẫn được nữ sinh lớp 10 đem lòng yêu thương. Khi không đủ tiền đáp ứng yêu cầu của người yêu lại bị cô này “hù” sẽ cặp kè với người khác, Tường đã cắt cổ và đâm bạn gái nhiều nhát.

Ngày 17/10, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Mạnh Tường (tự Tý, SN 1984, ngụ Long An) về 2 tội “Giết người” và “cướp tài sản”.

Không thể đứng vững trên đôi chân của mình, Nguyễn Hữu Mạnh Tường
 phải bám tay vào vành móng ngựa để trả lời phần thẩm tra lý lịch

Theo bản án sơ thẩm, 2 năm trước, Đỗ Nguyễn Kim Tr (SN 1996, ngụ Long An) và Tường quen nhau trong một lần đi đám cưới. Bản thân tật nguyền lại được thiếu nữ xinh đẹp để ý, Tường trân trọng tình cảm đó. Với công việc sửa đồng hồ, Tường vẫn thường đưa tiền để bạn gái tiêu xài. Có những lúc Tr đòi hỏi quá nhiều, Tường không thể đáp ứng nên đâm ra giận dỗi. Thế nhưng chỉ được vài ba hôm, Tr hoặc Tường lại chủ động làm lành.

Ngày 24/5/2012, Tr đến chơi và ngủ lại nhà Tường. Sáng hôm sau, Tr xin tiền để đóng học và mua xe nhưng Tường không có đủ để đưa cô. Giận dỗi, thiếu nữ bảo Tường không có tiền cho mình thì sẽ kiếm người khác để cặp bồ. Không muốn chia tay, cả 2 cự cãi qua lại.

Trong lúc đi uống nước, thấy con dao trên tủ lạnh, Tường giấu sau lưng và quay lại giường năn nỉ Tr đừng bỏ mình. Thế nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục trách cứ người yêu. Vừa giận, vừa ghen, Tường đè lên người Tr và lạnh lùng cứa cổ người yêu mặc cho cô khóc lóc, van xin. Sau khi cắt 2 nhát dao vào cổ bạn gái, Tường còn đâm nhiều nhát lên khắp thân thể người yêu đến lúc cô chết hẳn. Tiếp đó, Tường ung dung lau chùi hiện trường, lấy ĐTDĐ của bạn gái cất làm “kỷ niệm” rồi bế xác cô vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sau đó gã mượn mẹ tiền để mua dụng cụ sửa đồng hồ nhưng thực chất là làm kinh phí cho hành trình trốn chạy trốn chạy. Lúc đó Tường báo tin cho người nhà là đã sát hại Tr, nhưng trong lúc Tường chuẩn bị mua vé ra Huế thì bị bắt giữ.

Sát thủ máu lạnh lê đôi chân tật nguyền ra xe về trại giam

Ngày 10/7/2012, TAND Tỉnh Long An đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Mạnh Tường phạm tội “giết người” và 3 năm tù giam cho tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt cho cả 2 tội là tử hình. Với mong muốn được sống, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 17/10, Nguyễn Hữu Mạnh Tường thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình để HĐXX xem xét. Mặc dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục 1 phần hậu quả, hoàn cảnh khó khăn… nhưng vì hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, mất hết nhân tính nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Mạnh Tường mức án tử hình cho 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Như đã biết trước phán quyết của toà án, vừa lê đôi chân tật nguyền ra xe đặc chủng, Tường vừa ngoái đầu nhìn lại người thân của mình. Cái giá phải trả cho phút nóng giận là quá đắt.