Gã lang thang gây án mạng trong công viên Thống Nhất

(ANTĐ) - “Ngứa mắt” vì thấy một thanh niên nằm trên ghế đá gần chỗ mình nằm đang trêu một đôi nam nữ, gã cà khịa sau đó dùng tay chân “hạ gục” đối thủ  và bỏ trốn.

Hung thủ có mái tóc “đuôi ngựa”

Khoảng 17h ngày 16-6, CAQ Hai Bà Trưng nhận được tin báo từ bệnh viện Thanh Nhàn về việc có một nam thanh niên được đưa vào khám cấp cứu từ ngày 15-6 trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong. Bị hại không có giấy tờ tùy thân và gần như không nói được điều gì với các y, bác sỹ trước khi chết. Trao đổi với phía bệnh viện, điều tra viên Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng, có sự phối hợp của Phòng CSHS và CAP Lê Đại Hành nắm được, nạn nhân trên tử vong với những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Nhiều khả năng, thanh niên này bị hành hung trước khi được đưa vào bệnh viện.

   

                  Nhà tròn, khu vực xảy ra vụ việc và đối tượng Long "xăm", tức Nguyễn Tố Như

Khẩn trương xác minh nhân thân bị hại, lực lượng công an làm rõ đó là anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987), HKTT ở phường Điện Biên, quận Ba Đình. Cán bộ cơ sở cho biết, Thắng không nghề nghiệp, thường bỏ nhà đi lang thang.

Kết quả khám nghiệm thương tích cho thấy nạn nhân Thắng bị ngoại lực tác động vào phần đầu, chảy máu, chấn thương sọ não. Làm việc với đơn vị quản lý công viên Thống Nhất, Trung tâm cấp cứu 115 và rà soát những nhân chứng có mặt ở công viên Thống Nhất chiều 15-6, cơ quan công an “khoanh” được khu vực mà nạn nhân Thắng nằm bất tỉnh trước khi được đưa vào bệnh viện là Nhà tròn trong công viên.

Đây cũng chính là hiện trường vụ án, nơi lực lượng công an phát hiện vết máu đã khô. Tìm được tung tích nạn nhân đã vất vả, nhưng vất vả hơn là rà soát những đối tượng trong diện nghi vấn. Chiều 15 và ngày 16- 6, khi nhận được thông tin vụ việc, Hà Nội đang “hứng” cơn mưa giông tầm tã. Đó là chưa kể vụ án xảy ra trước khi cơ quan công an nhận được tin báo 1 ngày, nhiều dấu vết, nhân chứng và nhất là tung tích đối tượng gây án gần như mất sạch.

Mãi đến nửa đêm 16-6, các chiến sỹ công an mới ghi nhận được thông tin quý báu: Thời điểm xảy ra vụ việc trên, tại khu vực Nhà tròn có một đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp cái chết của nạn nhân Thắng; đó là một thanh niên người gầy, da đen, tóc dài. Đối tượng này cũng thường xuyên lang thang ở khu vực công viên Thống Nhất. Có người nhìn thấy, đối tượng có kiểu tóc “đuôi ngựa” này rời Nhà tròn sau khi đánh nhau với nạn nhân Thắng.

Đồng tiền mệnh giá 5.000

Từ đặc điểm nhận dạng, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng đã xác minh được nhân thân đối tượng này. Đó là Long “xăm”, tên thật là Nguyễn Tố Như (SN 1974), HKTT ở phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân. Long “xăm” từng tham gia đánh bạc trên phố Trần Nhân Tông và bị CAP Nguyễn Du xử lý. Hàng loạt mũi trinh sát được tung đi các địa bàn công cộng để truy xét tung tích Long “xăm”, đến 18h ngày 16-6, tổ công tác gồm Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, Trung úy Đặng Trường Thành và đồng chí Lê Minh Nghĩa, sinh viên thực tập, đã tìm thấy nghi can của vụ án, mời về cơ quan công an làm việc. Ban đầu, Long “xăm” tỏ ra hết sức quanh co.

Y thừa nhận có đi vào khu vực Nhà tròn trong công viên Thống Nhất chiều 15-6, nhưng không hề đánh nhau và liên quan đến cái chết của nạn nhân Thắng. Tuy nhiên, Long “xăm” đã không giải thích được sự mất tích đột ngột của y khỏi “ngôi nhà” công viên Thống Nhất và cả những vết trầy xước ở chân tay. Đêm 17-6, Long “xăm” đã phải nhận tội.

Khoảng 13h ngày 15-6, sau một trận nhậu, Long “xăm” đi vào công viên Thống Nhất để tắm, rồi đi bộ ra phía Nhà tròn tìm chỗ ngủ. Đến đây, y thấy anh Nguyễn Ngọc Thắng đang nằm và chủ động nằm bên cạnh. Theo lời khai của Long “xăm”, đang thiu thiu ngủ, y cảm thấy bực mình vì Thắng buông lời trêu đôi nam nữ ngồi ghế đá gần Nhà tròn. Long “xăm” lập tức đấm vào mặt anh Thắng. Anh Thắng ngồi dậy có ý định chống trả liền bị Long “xăm” đấm tiếp nhiều nhát vào mặt rồi  túm tóc, đập đầu vào cột trụ của Nhà tròn.

Bị đánh trúng chỗ hiểm, anh Thắng nằm gục luôn tại chỗ. Trước khi bỏ đi, Long “xăm” thấy trong tay anh Thắng cầm một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, đã nhặt lấy rồi nhét vào túi quần. Khoảng 17h nạn nhân Thắng mới được phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 18-6, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tố Như, tức Long “xăm”, về 2 hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.