Đón trung thu cùng những con trẻ đầu trọc

ANTD.VN -Trên tay là những kim truyền, hơn 200 bệnh nhi đang điều trị những căn bệnh hiểm nghèo về máu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã có một đêm Trung thu ý nghĩa do các tình nguyện viên đến từ CLB Niềm tin và hy vọng tổ chức. 

Rất đông bệnh nhi và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm tại Khoa Nhi tầng 6 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để tham dự đêm trung thu đặc biệt ý nghĩa do các tình nguyện viên của CLB Niềm tin và hy vọng tổ chức.

Hơn 200 bệnh Nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được đón một đêm Trung thu đầy ý nghĩa.

Một Trung thu với những chiếc đèn ông sao truyền thống, mặt nạ giấy bồi, bánh nướng, múi bưởi, quả hồng…

Gương mặt hân hoan của các em nhỏ khi được chú Cuội - Trần Thành Luân dẫn trâu đến từng phòng bệnh đón đi.  

Hành lang khoa Nhi rộn ràng với đủ sắc màu, tiếng cười đùa vui nhộn khác hẳn với không khí ảm đạm hàng ngày thường thấy.

Những tiết mục đều được tự biên tự diễn và đặc biệt Trung thu năm nay chị Hằng do một tình nguyện viên nam đóng vai với mục đích mang lại tiếng cười sảng khoái cho các em.

Nhiều cánh tay còn mang những chiếc kim hào hứng giơ lên trả lời câu hỏi về ý nghĩa của Tết Trung thu.

Tham gia trò chơi với chị Hằng 

Những điều mà nhóm tình nguyện viên của CLB Niềm tin và hy vọng thực sự có ý nghĩa rất lớn, đó là sự động viên tinh thần cho các con vượt qua bạo bệnh.

Những tâm sự được sẻ chia giữa tình nguyện viên và cha mẹ các em 

Ánh mắt hồn nhiên khiến bất cứ ai cũng thấy nhói lòng khi biết các em mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo về máu.

Có những em vì lý do sức khỏe thì được các tình nguyện viên đến tận phòng bệnh trao quà.

Bất ngờ nhận được những phần quà, nhiều gia đình bệnh nhi đang chăm sóc con em tại Viện Huyết học không khỏi xúc động.

Được biết trước khi nhận quà, các em đều viết món quà mong muốn nhận được vào mảnh giấy nhỏ.

Nhiều bệnh nhi đón Trung thư trong tình trạng bệnh tật hiểm nghèo.