Đoạt mạng “con nợ” bằng 3 nhát kéo

ANTĐ - Bị “con nợ” nhiều lần thất hứa và “bật” lại, Nguyễn Quang Huy không kìm chế được cơn tức đã dùng kéo đâm chết “con nợ” sau 3 lần “xuất chiêu”. 

Chiều 10-9-2011, Nguyễn Quang Huy (SN 1986, trú tại tổ 40, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đến đòi 70 triệu đồng do anh Phạm Duy Tân (SN 1987, trú tại tổ 4, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) nợ Huy trước đó.

Đoạt mạng “con nợ” bằng 3 nhát kéo ảnh 1
Do mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt mức độ nặng và được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ khác  nên bị cáo bị tuyên phạt với mức án tương đối thấp

Bực tức vì nhiều lần Huy đến đòi tiền nhưng đều bị anh Tân thất hứa, khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc lời quan tiếng lại, anh Tân dùng 2 chai nước ngọt bằng thủy tinh ở quán nước của chị Nguyễn Bích Thủy (ngõ 64 đường Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn), đập vào đầu Huy.

Bị đánh, Huy chạy lại cốp xe máy lấy chiếc kéo đâm anh Tân 3 nhát vào vùng bụng, ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sáng nay 14-3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy bị truy tố về tội “Giết người”.

Nhận định tại phiên tòa, xét thấy trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại và theo bản kết luận giám định của Viện giám định tâm thần Trung ương thì bị cáo mắc bệnh rối loạn hoang tưởng thực tổn giống tâm thần phân liệt mức độ nặng .

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Huy mức án 5 năm tù.