Điện Kremlin: Phương Tây đang nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II

ANTĐ - "Hơn 27 triệu người Liên Xô đã chết trong tổng số 70 triệu nạn nhân của Chiến tranh Thế giới thứ II. Thế nhưng các cựu đồng minh phương Tây đang cố gắng chôn vùi nó vào quên lãng".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Russian Today hôm 1-5, Tổng tham mưu trưởng điện Kremlin Sergei Ivanov đã bày tỏ lo ngại các cựu đồng minh Liên Xô trong Thế chiến II, đang cố gắng viết lại lịch sử và hạ thấp vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức.

Phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Đức Quốc xã, ông Sergei Ivanov cho biết, dường như vai trò của Liên Xô trong chiến tranh đã bị miêu tả bằng những cách rất khác nhau ở phương Tây. Các chính trị gia Mỹ và Tây Âu đang “muốn cô lập Nga bằng việc đưa hàng triệu người Nga cũng như hàng triệu người Anh và Mỹ vào “quên lãng”, dù đó là những người đã hy sinh bản thân để đánh bại phát xít”.
Điện Kremlin: Phương Tây đang nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II ảnh 1Điện Kremlin lo ngại phương Tây nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến thứ 2

Ông cũng dẫn ra các dẫn chứng chứng tỏ Liên Xô đã chịu nhiều thiệt hại nhất trong số các nước đồng minh tham chiến chống phát xít. Thế chiến II có 61 nước chiếm đến 80% dân số thế giới tham gia, khoảng 70 triệu người đã bỏ mạng trong các cuộc xung đột. Liên Xô bị mất 27 triệu người, cả dân thường và binh sĩ quân đội. Trong đó,  8,7 triệu binh sĩ thiệt mạng chiếm hơn một nửa số 14 triệu thương vong của quân đồng minh.

Dù mối quan hệ của Nga và phương Tây đang giảm xuống mức trầm trọng nhất vì cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Tổng tham mưu trưởng điện Kremlin cũng nói rằng Nga rất hạnh phúc trước sự có mặt của các quan chức nước ngoài trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow tới đây. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm của họ chỉ thêm phần ý nghĩa cho một “ngày lễ nội bộ” quan trọng của nước Nga.

Nhận xét về sự vắng mặt đáng chú ý của một số nguyên thủ quốc gia như Pháp, Anh và Mỹ trong danh sách những người sẽ tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm năm nay, ông Ivanov cho hay: “Trước hết, đó là lễ kỷ niệm của người Nga, một ngày trọng đại trong nội bộ đất nước. Số lượng các lãnh đạo nước ngoài sẽ nhỏ hơn những lần trước. Tôi nhớ cách đây 10 năm, Tổng thống Mỹ George W. Bush cùng nhiều lãnh đạo khác đã tham dự, kể cả Thủ tướng Anh. Nhưng điều đó không quan trọng đối với chúng tôi”.

Sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng ở Moscow năm nay sẽ tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn chưa từng có. Mặc dù một số quan chức phương Tây đã từ chối lời mời của điện Kremlin nhưng 25 nguyên thủ quốc gia trên thế giới, trong đó có Chủ tịch nhóm BRICS các nền kinh tế mới nổi, một số lãnh đạo các nước châu Á và châu Âu đã đồng ý đến Nga tham dự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon dự kiến ​​cũng có mặt ở Quảng trường Đỏ để chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng của Moscow.