Thanh Hóa:

Đi đánh cá phát hiện xác trẻ sơ sinh trôi lênh đênh trên biển

ANTĐ - Trong lúc đang đánh cá đêm ở cửa biển, một ngư dân đã phát hiện một vật nổi lềnh bềnh ngay bên tàu đánh cá. Khi vớt lên thì tóa hỏa vì đó thi thể của một trẻ sơ sinh.

Vụ việc nói trên xảy ra đêm khuya cuối ngày 9 -8, ở cửa biển Lạch Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa).

Người phát hiện thi thể của trẻ sơ sinh nói trên là anh Lê Văn Đồng (SN 1988, trú tại thôn Liên Minh xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa).

Ảnh minh họa

Anh Đồng cho biết, trong lúc đang thả lưới kéo cá tại xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa- Thanh Hóa) thì phát hiện vật thể lạ đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển, họ vớt lên thì hoảng hồn khi nhìn thấy đó là thi thể của một trẻ sơ sinh được bao bọc trong túi ni-lông.

Thông tin ngay sau đó được báo với cơ quan chức năng địa phương. Qua xác minh được biết xác trẻ sơ sinh đựng trong túi ni-lông đang trong thời kỳ phân hủy được xách định mang giới tính nam, chừng 1 tháng tuổi, không phải là trẻ em địa phương. Hiện chính quyền xã Hoằng Trường đã lễ mai táng cho cháu bé xấu số, đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, tìm gia đình nạn nhân.