Đen Vâu: "Tôi muốn cho đi nhưng lại nhận về nhiều hơn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam Rapper đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận "cú đúp" giải thưởng âm nhạc "Cống hiến lần thứ 18 - 2024" ở hai hạng mục "Nam ca sĩ của năm" và "Music Video của năm".

Trong số những cái tên được đề cử tại giải thưởng âm nhạc "Cống hiến" năm nay, anh chàng Rapper sinh năm 1989 Đen Vâu không phải gương mặt mới, cũng không phải nhân tố được xếp vào hàng trẻ nhất nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với những hoạt động nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc ý nghĩa. Đen Vâu được vinh danh ở cả 2 hạng mục giải thưởng trong mùa giải "Cống hiến" lần này. Cụ thể, Đen Vâu "rinh" về giải "Nam ca sĩ của năm" và "Music Video của năm" với MV "Nấu ăn cho em".

Chia sẻ riêng về MV "Nấu ăn cho em", Đen Vâu cho biết, để có được những hình ảnh trong MV, êkíp của anh đã tranh luận rất nhiều khi không biết xử lý hình ảnh như thế nào. Và sau đó tất thống nhất một điều rằng cuộc sống, công sức của các thầy cô, sự cố gắng vươn lên của các em nhỏ ở trên vùng cao như thế nào thì hãy cứ để mọi thứ tiếp diễn và hiện ra chân thật như vậy. Đó là cách "Nấu ăn cho em" ra đời và đến với đôi mắt của khán giả. Nam Rappe bày tỏ, anh tin rằng sản phẩm âm nhạc này chính là một công cụ để khơi gợi niềm yêu thương con người, lòng nhân ái trong mỗi con người Việt Nam.

Nói thêm về chiến thắng mà chính bản thân mình cũng bất ngờ, Đen Vâu xúc động tâm sự, anh muốn cho đi nhưng rốt cuộc lại nhận về nhiều hơn và không biết vì sao cuộc đời mình lại có phúc phần lớn đến như vậy. Cũng theo Đen Vâu, anh cảm thấy nợ nần khán giả, nợ nần các em nhỏ trên bản cao và nợ cả những người cộng sự, cộng tác với mình nên đã cố "lục lọi" xem mình có còn gì không để mà "trả dần trả mòn" những "món nợ" ân tình ấy.

"Từ khi bước vào nghệ thuật, tôi học được những bài học mới mỗi ngày, với những nơi chốn tôi được đặt chân, với những người tôi được gặp mặt, và những bài học đó giúp tôi tuyệt đối hiểu rằng tôi không phải là người giỏi nhất, ngay cả trong cái việc tôi đang làm tốt nhất. Tôi cũng chẳng khiêm tốn lắm đâu, chơi Rap mà, cũng có cái cao ngạo của riêng mình, nhưng may thay cặp mắt còn thu được vào những hình ảnh của biết bao sự cố gắng, đôi tai còn nghe được thanh âm của biết bao sự lao động ngoài kia để biết mình thật sự may mắn." - Đen Vâu bộc bạch.

Đặc biệt, Đen Vâu thừa nhận anh là người gặp thời, vì nếu không gặp thời thì một Rapper như anh chẳng bao giờ nghĩ đến những giải thưởng. Cùng với đó, anh cũng tự thấy mình may mắn vì xuất hiện vào thời đại âm nhạc cởi mở và bao dung.

"Xin cảm tạ những niềm yêu thương, những niềm trân trọng. Xin cảm tạ những người yêu mến, đã quẳng tôi một cuộc sống dị lạ, dúi vào đời tôi những vinh dự cuộn trào." - Đen Vâu chia sẻ.

Mùa giải "Cống hiến 2024" cũng ghi nhận sự "lên ngôi" của những gương mặt nghệ sĩ trẻ khi 8/10 hạng mục đều được trao cho những cái tên thuộc thế hệ cuối 8x và 9x. Trong đó, cũng giống như Đen Vâu thì nam Rapper - Double2T sinh năm 1996 tuy lần đầu tiên góp mặt tại giải thưởng đã giành được "cú đúp" chiến thắng ở 2 hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" và "Bài hát của năm".

Đại diện ban tổ chức nhân định, nếu như "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu mang tới những hình ảnh thân thương của đồng bào các dân tộc, thì tương tự năm qua Double2T cũng gây ấn tượng mạnh với ca khúc "À lôi" thể hiện chất miền múi phía Bắc rất đậm nét từ giai điệu đến ca từ. Đây là ca khúc mà ngay khi được phát hành đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ nắm bắt được tâm lý của người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ vậy, "À lôi" còn là xu hướng phủ sóng mạng xã hội với trào lưu "biến hình À lôi" trong một thời gian dài. Thành công này một lần nữa minh chứng cho sức hút của việc kết hợp giữa yếu tố dân gian và âm nhạc đương đại, dù không phải là hướng đi mới nhưng nó vẫn là mảnh đất màu mỡ để các nhạc sĩ, nhà sản xuất khai thác, nhất là các nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, các hạng mục quan trọng khác của giải thưởng "Cống hiến 2024" cũng lần lượt gọi tên các nghệ sĩ trẻ đã có những đóng góp nhất định trong đời sống âm nhạc năm vừa qua. Ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm"mgọi tên Hứa Kim Tuyền (1995) - nhà sản xuất âm nhạc cho album "Minh tinh - The Actress" của Văn Mai Hương. Album này cũng giúp Văn Mai Hương được vinh danh ở hạng mục "Album của năm" tại Cống hiến năm nay.

Trong khi đó, nhóm DTAP một lần nữa lại nhận về giải "Nhà sản xuất của năm". Trước đó, DTAP từng ẵm giải "Cống hiến" ở hạng mục này tại mùa giải 2020 và năm 2023. Còn ca sĩ Hòa Minzy giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ ca sĩ của năm" với ca khúc "Thị Mầu". Đây cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nữ ca sĩ sinh năm 1995 sau thời gian cô tập trung chăm sóc gia đình. Các hạng mục còn lại của "Cống hiến 2024" gồm "Chương trình của năm", "Chuỗi chương trình của năm" lần lượt được trao cho "Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la" và "Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2023".

Đặc biệt, ban tổ chức và hội đồng bầu chọn giải năm nay đã quyết định trao giải "Ấn tượng Cống hiến 2024" cho ban tổ chức chương trình nghệ thuật "Đàn chim Việt" kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao vì chương trình này đã lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam là các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình này.