Đêm nhạc đặc biệt về nhạc sĩ Huy Du

ANTD.VN - Xưa nay, khi nói về nhạc Huy Du, chúng ta thường nghĩ ngay đến những bản hùng ca người lính. Song, ít ai biết rằng, trong trái tim rực lửa ấy vẫn còn có một khoảng tình đầy lãng mạn, chất chứa và dịu êm.

Góc nhạc tình lãng mạn

Trong chiều dài lịch sử dân tộc, xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến, mọi sự hy sinh đều là để cho Tổ quốc thiêng liêng sống mãi. Chính vì thế, dù là thơ, là văn hay là nhạc thì đều phải gạt bỏ cái riêng, hướng đến cái chung, phải ngợi ca cái khí thế, cái oanh liệt, cái hào hùng, cái kiên cường, bất khuất của mỗi người dân yêu nước. Thế cho nên, những bản hùng ca về người lính như: Đường chúng ta đi, Việt Nam ơi ta bước tiếp, Bế Văn Đàn sống mãi, Thề quyết bảo vệ Tổ quốc, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát... của nhạc sĩ Huy Du cứ lần lượt ra đời, cất lên, cống hiến và trường tồn.

Nhạc sĩ Huy Du

Nhưng ít ai ngờ rằng, trong con người rất đỗi đời thường ấy vẫn chất chứa một thứ tình, tình yêu đôi lứa, đằm thắm, dịu êm. Tình yêu ấy đẹp như chiếc lá, mát lành như dòng suối và nhẹ nhàng như cơn gió, âm thầm theo bước chân người lính vượt qua bao gian khó, hiểm nguy và tin tưởng vào ngày toàn thắng. Cái tình ấy như là của riêng, nhưng thực chất lại là cái chung, cái của tất cả mọi người lính thời oanh liệt ấy. Đó là lý do vì sao nhạc phẩm “Tình em” được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ bài thơ cùng tên đến bây giờ vẫn còn hay, còn thiết tha đến thế.

Tác giả bài thơ từng chia sẻ, “Tình yêu là sự sống! Tình yêu như khe suối theo chân anh bộ đội khắp núi rừng. Tình yêu như cỏ non hoa dại trên nương rẫy vui cùng anh trên đường ra trận. Tình yêu chung thủy của người vợ phương xa như con sông dài chảy theo anh khắp đất nước… Vậy là bài thơ "Tình em" ghi trong sổ tay chiến trường đã ra đời như thế.

Và có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng, nên Huy Du nhanh chóng phổ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào... Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau đằm thắm, thiết tha, ngân vang nỗi niềm yêu thương thủy chung, trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam ta trong chiến tranh gian khổ. Có thể nói, "Tình em" chính là đỉnh cao của nhạc tình Huy Du, dù ông còn có nhiều tác phẩm hay khác nữa về dòng nhạc này.

Người hát tình ca Huy Du hay nhất

Đến nay, đã có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện nhạc phẩm “Tình em” trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhỏ, trong nước có, ngoài nước có. Dù vậy, không ai có thể hát thiên tình ca này hay như NSND Quý Dương.

NSND Quý Dương

PGS, TS. Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, cũng là người vợ yêu dấu của cố nhạc sĩ Huy Du từng chia sẻ, “Tình em” đến với công chúng năm 1962 do Quý Dương thể hiện. Bài hát mới lần đầu xuất hiện mà được khán giả vỗ tay yêu cầu hát lại. Điều đó thêm một lần khẳng định, chính Quý Dương đã và đang làm cho “Tình em” của Huy Du sống mãi.

Để tưởng nhớ, tri ân với người nhạc sĩ tài hoa đó, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức một đêm nhạc đặc biệt về Huy Du với tên gọi “Việt Nam ơi! ta bước tiếp”. Theo tiết lộ của đạo diễn chương trình - NSƯT Cao Ngọc Ánh, Trưởng đoàn Ca - Múa - Nhạc thuộc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thì toàn bộ 23 ca khúc trong chương trình sẽ được dàn dựng, phối khí lại theo phong cách trẻ trung, vui vẻ, không cầu kỳ, không nặng nề nhưng vẫn hết sức hấp dẫn, tạo được điểm nhấn riêng biệt mà không làm mất đi cái khí thế, cái hồn của bài hát.

Cũng theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, nhạc phẩm “Tình em” sẽ tiếp tục được ca lên bởi chính giọng hát của một trong những học trò xuất sắc của NSND Quý Dương - ca sĩ Ngọc Quy.

“Việt Nam ơi! Ta bước tiếp” sẽ diễn ra vào 20h ngày 15-12 tới tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).