Đạo diễn “Ván bài lật ngửa” đã ra đi

ANTĐ - Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, đạo diễn của bộ phim truyện nhựa đình đám những năm 80 “Ván bài lật ngửa” - Lê Hoàng Hoa đã ra đi ngày 31-7 trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

Sau “Ván bài lật ngửa” - bộ phim đã tạo nên cơn sốt với khán giả cả nước với đề tài tình báo và góp phần đưa tên tuổi của diễn viên Chánh Tín trở thành một ngôi sao màn bạc. Từ đó đến nay, ông đã đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam khoảng 100 bộ phim với những cái tên như: Vĩnh biệt mùa hè, Tình nhỏ làm sao quên, Lệnh truy nã…

Sau 15 năm sống tại Ba Lan, ở độ tuổi 70, ông đã trở về nước và thành lập hãng phim tư nhân và sản xuất bộ phim kinh dị “Con ma nhà họ Hứa” với sự góp sức của nhiều gương mặt quen thuộc: Mộng Vân, Thanh Mai, Diễm Hương, Việt Trinh… Tuy nhiên, bộ phim này đã trở thành tác phẩm điện ảnh cuối cùng trong cuộc đời nghệ thuật của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Ông đã ra đi khi còn dang dở nhiều dự định cùng mong muốn tạo nên các bộ phim truyện nổi tiếng của Việt Nam.