Đánh mất tương lai

ANTĐ - Sau khi “điều” người nhà bệnh nhân về nơi thuê trọ để cưỡng hiếp nhưng không thành, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) có hộ khẩu thường trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang làm cán bộ điều dưỡng tại một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tới CAQ Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội…

Tùng ân hận thì đã muộn

Tối 13-6, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai nhận được đơn của gia đình cháu Nguyễn Thu Lan (SN 1996) trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tố cáo một cán bộ điều dưỡng đang làm tại một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng tên là Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi hiếp dâm không thành cháu này.

Theo lời khai của cháu Lan, buổi trưa cùng ngày, khi cháu đang chăm sóc người nhà tại bệnh viện thì Tùng bảo đi theo để lấy phiếu xét nghiệm cho người nhà. Tưởng thật, cháu Lan đi theo nhưng sau đó Tùng lại rủ cháu đi uống nước và Lan đã nhận lời, lên xe máy của Tùng. Tùng chở cháu Lan về nơi thuê trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai rồi bảo Lan lên gác xép ngồi chơi. Sau khi thay quần áo, Tùng cũng lên gác xép sử dụng máy vi tính. Lúc này, Lan đang ngồi dựa lưng vào tường thì bị Tùng ôm hôn và đè lên người. Bị Tùng  khống chế đòi giao cấu, cháu Lan đã chống trả quyết liệt và cắn mạnh vào môi trên của Tùng. Do bị đau, Tùng phải buông Lan ra và cháu Lan đã vùng chạy thoát được ra khỏi nhà Tùng.

Khi được con gái kể lại sự việc, gia đình cháu Lan đã tới CAQ Hoàng Mai trình báo. Trong khi Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đang tiến hành điều tra thì Nguyễn Thanh Tùng đã tới CAQ Hoàng Mai đầu thú lúc 22h cùng ngày, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Chiều 14-6, có mặt tại Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai trước khi Nguyễn Thanh Tùng được dẫn giải về trại tạm giam của CATP Hà Nội, chúng tôi không khỏi đáng tiếc cho nam thanh niên có vóc dáng thể thao này. Giờ đây, Tùng ân hận thì đã muộn… Học từ lớp 1 đến lớp 8, Tùng luôn đạt học sinh giỏi. Đến năm học cấp 3, Tùng theo học môn Taekwondo (vừa học văn hóa) tại cơ sở tập luyện và thi đấu thể thao Mỹ Đình ở huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong 3 năm theo học môn Taekwondo, Tùng đã tham gia thi đấu nhiều giải ở thành phố Hà Nội, các tỉnh và từng đoạt huy chương vàng. Nhưng rồi nghĩ rằng “nghề” thể thao cũng có giới hạn khi tuổi không còn sung sức, Tùng đã bỏ nghề và thi vào một trường trung cấp y ở Hà Nội. Cuối năm 2011, Tùng tốt nghiệp rồi xin vào làm cán bộ điều dưỡng tại một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng được 6 tháng nay. 

(Tên người bị hại đã được thay đổi)