Đang điều tra vụ 3 mẹ con cùng tử vong trong đêm

ANTĐ - Ngày 21-9, CAH Ứng Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của 3 mẹ con chị Đặng Thị Ngát tại Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội.

Nhà mẹ của anh Mạnh, nơi phát hiện 3 mẹ con chị Ngát tử vong

Người dân tò mò muốn biết sự việc

Các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường

Bảo vệ ở cổng nhà, không cho người lạ mặt ra vào

Năm 2006, chị Đặng Thị Ngát (SN 1983) đã kết hôn với anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, quê ở thôn Miên Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa). Gia đình nhỏ trở nên hạnh phúc hơn khi đón nhận thêm 2 thành viên là cháu Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và cháu Nguyễn Văn Minh (SN 2009).

Vợ chồng chị Ngát làm nghề tự do, sinh sống ở phường Phú Lương, quận Hà Đông. Biết tin bà nội bị ốm, 19h ngày 20-9, anh Mạnh đưa vợ cùng 2 con về quê ở xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, để thăm. Cả gia đình anh Mạnh ngủ chung giường với nhau. Đến 3h sáng ngày 21-9, khi anh Mạnh sờ tay vào người vợ cùng 2 đứa con thấy toàn thân lạnh ngắt, da thịt tím tái và đã ngừng thở.

Sau đó, Mạnh đã ra CAX Hoa Sơn trình báo về vụ việc trên. CAH Ứng Hòa và các Phòng nghiệp vụ của CATP đã tiến hành khám nghiệm nhưng không phát hiện dấu vết tác động từ ngoại lực, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 mẹ con chị Ngát nhiều khả năng tử vong vì uống thuốc độc.

CAH Ứng Hòa đang tiếp tục phối hợp cùng Phòng Hình Sự tổ chức điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tử vong bất thường trong đêm của ba mẹ con chị Ngát.