Khách mời của cặp cô dâu Kirsty Lane, 30 tuổi và chú rể Graham Lane, 36 tuổi, đã choáng trước sự tiêu sài quá xa hoa cho đám cưới của họ: đầu bếp từng đoạt giải thưởng, quầy bar miễn phí, nhạc sĩ, pháo hoa cá nhân, ảo thuật gia trong một hội trường Banqueting theo phong cách sang trọng của giới Hoàng gia Anh… Các phù dâu được tặng máy nghe nhạc iPod nạm đá quý …và số tiền chi trả cho việc nâng cấp ngôi nhà của cặp “tân lang,tân nương”, bao gồm 1 TV 52in, một chiếc đồng hồ Tag Heuer, biển đăng ký xe một chiếc iPod…
Trước mức chi tiêu xa xỉ quá mức của một nhân viên với mức thu nhập không quá 15.000 bảng Anh/năm, ông chủ của cô dâu hết sức nghi ngờ. Mặt khác đã có nhiều khiếu nại từ một khách hàng về một hoá đơn đã khiến ông phải xem xét, điều tra lại vấn đề tài chính của công ty.
Và sự thực đã được phơi bày, Kirsty Lane tạo ra hoá đơn giả để hút tiền mặt của công ty vào tài khoản của mình, chuyển vốn từ tài khoản ngân hàng của ông chủ vào tài khoản riêng của cô và người chồng tương lai, khoảng 122.000 bảng vào tài khoản của mình, với 70.000 bảng Anh vào tài khoản của người chồng và thêm 6.000 bảng Anh nộp vào một tài khoản thứ ba.
Phiên điều trần được làm rõ, Kirsty Lane đã thực hiện 122 khoản thanh toán cho mình trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 1 năm 2011. Một khi cô ấy bắt đầu ăn cắp tiền, cô không thể dừng lại. Cô sợ chồng tương lai sẽ rời bỏ cô khi anh ta phát hiện ra sự thật".
Gian lận của cô đã được phát hiện chỉ vài ngày sau đám cưới xa hoa diễn ra tại Mains địa điểm tổ chức tại Little Singleton, gần Blackpool vào tháng Giêng năm ngoái với chi phí lên đến 40.000 bảng Anh.
Hôm nay Lane, Adlington, Lancs, đã bị kết án tại Tòa án Presto với mức án là 20 tháng tù.