TP.HCM

Đã hai lần vào tù, vừa ra khám lại tiếp tục đi cướp giật

ANTĐ - Mới 22 tuổi đời nhưng Nguyễn Công Nhân đã có hai lần vào tù vì tội “cướp giật tài sản”, với bản án tổng cộng 5 năm 6 tháng tù. Khi vừa ra khám, không chịu hoàn lương, Nhân tiếp tục đi cướp giật tài sản người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 10h, ngày 16/11/2013, Nguyễn Công Nhân (SN 1991, ngụ quận 4, TP.HCM) gặp đối tượng tên Tý (chưa rõ lai lịch) ở đầu hẻm 53 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5. Sau đó, cả hai cùng chở nhau đi uống cà phê ở quận 8.

Mới 22 tuổi đời nhưng Nguyễn Công Nhân đã ba lần vào tù vì tội cướp giật


Đến khoảng 11h30 cùng ngày, Nhân điều khiển xe máy chở Tý đi trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thì cả hai nhìn thấy ông Ngo Anthony Ba (Việt kiều Mỹ) đang đứng sát trên lề đường nghe điện thoại di động.

Tý rủ Nhân đến giật chiếc điện thoại của ông Ngo, thì Nhân đồng ý. Sau đó, Nhân điều khiển xe chạy ngược chiều ép sát trước mặt ông Ngo để Tý ngồi sau giật lấy chiếc điện thoại ông Ngo rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ông Ngo tri hô thì được người dân và tổ tuần tra hình sự công an quận 8 truy đuổi, khống chế bắt giữ được Nhân cùng chiếc xe máy. Còn đối tượng tên Tý đã cầm chiếc điện thoại và nhanh chân chạy thoát.

Ngày 20/5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Nhân 5 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Đây là lần thứ ba Nhân vào tù với cùng tội danh trên.