Đã bắt được kẻ đâm ngập chiếc kéo vào ngực cô gái trẻ

ANTĐ - Trong vòng chưa đầy 24h sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt ở Hòa Bình. 

Nạn nhân xấu số

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 18-3, tại xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm phát hiện một thi thể cô gái bị sát hại trong nhà trọ với một chiếc kéo găm trên ngực. Nạn nhân được xác định là Phạm Tuyết Anh (SN 1985), là quyền trưởng phòng kế toán một công ty liên doanh với nước ngoài, trú tại Phủ Lý, Hà Nam. Tuyết Anh lên Hà Nội làm việc và thuê trọ ở cùng với vợ chồng người anh ruột.

Tuyết Anh cũng có quan hệ yêu đương với Lê Điền Hải (SN 1981) trú tại Phú Thọ đã nhiều năm nay. Tối trước ngày xảy ra vụ việc, cả Hải, Tuyết Anh và vợ chồng người anh ruột còn có một cuộc liên hoan rất vui vẻ. Theo nhiều nhân chứng trú tại khu nhà trọ của Tuyết Anh thì trưa ngày 18-3, nhiều người nhìn thấy Hải và Tuyết Anh cùng đi vào nhà.

Chiếc kéo hung thủ sử dụng để gây án

Khi chị Hường, là chị dâu của Tuyết Anh về đến nhà, mở cửa vào phát hiện Tuyết Anh đã chết. Chiếc xe máy Dream và điện thoại di động của Tuyết Anh cũng không còn ở nhà. Biên bản khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cho thấy, trên vùng cổ của nạn nhân có nhiều vết xây xát, chứng tỏ đã bị bóp cổ sau đó mới dùng kéo đâm thấu ngực trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra xác minh kẻ thủ ác. Qua những chứng cứ đã thu thập được, cùng với việc xác minh những nghi vấn, lực lượng công an đã xác định, hung thủ chính là Lê Điền Hải, người yêu 10 năm của Tuyết Anh.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nhà nạn nhân


Vào khoảng 14h30 ngày 19-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Trọng án Phòng CSHS, CAH Từ Liêm phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được Lê Điền Hải khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình. Ngay trong chiều nay, đối tượng đã được di lý về trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội. 
Mời quý độc giả đón đọc những thông tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trên số báo giấy ANTĐ phát hành sáng mai (20-3)