Cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi được chuyển sang quản thúc tại gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia như một biện pháp ứng phó với nắng nóng. Ngày 17-4, chính quyền quân sự Myanmar cũng cũng ân xá cho hơn 3.000 tù nhân để đánh dấu kỳ nghỉ Tết cổ truyền trong tuần này.
Sức khỏe của bà Suu Kyi đã xấu đi kể từ khi bị bắt giam năm 2021

Sức khỏe của bà Suu Kyi đã xấu đi kể từ khi bị bắt giam năm 2021

Người phát ngôn quân đội Myanmar cho biết, bà Suu Kyi, cựu Cố vấn nhà nước 78 tuổi và ông Win Myint, cựu Tổng thống 72 tuổi nằm trong số những tù nhân cao tuổi và ốm yếu được chuyển ra khỏi nhà tù vì nắng nóng khắc nghiệt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội đang phải chịu một chuỗi thất bại nặng nề trước lực lượng kháng chiến ủng hộ dân chủ và các đồng minh của họ là du kích dân tộc thiểu số. Bất ổn ở Myanmar kéo dài từ tháng 2-2021 đến nay khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử, bắt giam các nhà lãnh đạo và đàn áp các cuộc biểu tình bất bạo động.

Bà Suu Kyi đang thụ án 27 năm tù với nhiều tội danh hình sự trong một khu được xây dựng đặc biệt tại nhà tù chính ở Thủ đô Naypyitaw, nơi cơ quan khí tượng Myanmar cho biết nhiệt độ lên tới 39 độ C vào chiều 16-4.

Được biết, sức khỏe của bà Suu Kyi đã xấu đi trong thời gian ở tù. Vào tháng 9 năm ngoái, bà có các triệu chứng huyết áp thấp bao gồm chóng mặt và chán ăn, nhưng đã bị từ chối điều trị tại các cơ sở đủ tiêu chuẩn bên ngoài nhà tù. Đội ngũ pháp lý của bà cũng chỉ được gặp trực tiếp thân chủ của mình lần gần nhất vào tháng 12-2022.

Hiện chưa rõ cựu Cố vấn nhà nước Myanmar sẽ bị quản thúc tại đâu nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đó có thể là một trong những ngôi nhà cũ của bà. Trước khi bị đưa vào tù, bà Suu Kyi được cho là đã bị giam giữ trong một ngôi nhà an toàn quân sự bên trong một căn cứ quân đội.

Trong sự nghiệp chính trị của mình, Suu Kyi, con gái của Tướng Aung San, một anh hùng dân tộc của Myanmar, đã trải qua gần 15 năm bị quản thúc tại gia dưới thời các chính quyền quân sự từ năm 1989 đến năm 2010. Bà trở thành một biểu tượng của cuộc đấu tranh bất bạo động vì dân chủ ở Myanmar và từng được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991.