- Lấy chồng nước ngoài thông qua môi giới: Giấc mộng đổi đời hay bi kịch?
- Cuộc sống đói nghèo trong những gia đình "siêu đẻ", đông con nhất Việt Nam
- "Hạt giống" giúp mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu tốt đẹp mĩ mãn
|
Năm 2007, một đoạn clip ngắn về bé gái người H'Mong bán hàng rong tại Sapa nói tiếng Anh "như gió" bất ngờ lan truyền thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bé gái trong clip là Lò Thị Mai, 15 tuổi trở thành "hiện tượng mạng" nhận được sự quan tâm lớn |
|
Câu chuyện về cô bé người H'Mong Lò Thị Mai và tình yêu ngọt ngào với doanh nhân người Bỉ Steve Houbrechts nhanh chóng nhận được sự chúc phúc, ngưỡng mộ từ mọi người |
|
Quen biết từ năm Mai 15 tuổi nhưng chờ đợi đến 5 năm sau, sau chuyến đi du lịch riêng tại Hội An, Đà Nẵng, Steve Houbrechts mới chính thức cầu hôn cô gái người H'Mong duyên dáng ở Sapa |
|
Lò Thị Mai đưa Steve Houbrechts về thăm nhà, sau đó chàng doanh nhân cũng đưa Mai sang Bỉ thăm bố mẹ, đám cưới của họ được tổ chức 2 năm sau đó tại Sapa và Bỉ |
|
Kết hôn và theo chồng sang Bỉ sinh sống, cuộc sống của Lò Thị Mai thực sự đổi đời, cô được chồng chu cấp tiền sang Singapore du học và tìm được công việc ổn định ở bệnh viện gần nhà |
|
Năm 2015, Mai sinh bé trai đầu lòng, một năm sau, đứa con trai thứ 2 ra đời khiến cuộc sống của cô gái Việt càng viên mãn ở trời Tây |
|
Ở thời điểm đó, Mai như "lột xác" hoàn toàn với phong cách thời trang hiện đại và cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ |
|
Cô gái từng chia sẻ, chồng rất chiều chuộng yêu thương mình, dù bận việc nhưng Steve Houbrechts vẫn giúp vợ làm việc nhà, chăm con |
|
Lò Thị Mai được gia đình chồng yêu mến, thường xuyên cùng bố mẹ chồng, chồng và hai con đi du lịch |
|
Bé trai đầu của Mai và chồng Bỉ kháu khỉnh, đáng yêu vì mang hai dòng máu |
|
Cuộc sống hạnh phúc của Lò Thị Mai bên hai con trai ở "đất khách quê người" |
|
Cô gái nhận được sự giúp đỡ từ nhà chồng, tạo điều kiện hết sức cho ăn học và tìm được công việc ưng ý |
|
Cô từng chia sẻ mẹ chồng coi mình như con gái, thường xuyên hỏi han săn sóc từ khi mới sang Bỉ làm dâu |
|
Câu chuyện "đổi đời" của cô gái H'Mong "nói tiếng Anh như gió" gây xôn xao trên mạng xã hội cách đây 4 năm |
|
Lấy chồng xa hàng nghìn km nhưng mỗi năm, nhất là dịp Tết Mai đều được chồng đưa về Việt Nam ăn Tết |
|
Cô mua nhiều quần áo, đồ dùng học tập tặng các em nhỏ trong bản làng nghèo khó của mình |
|
Tất cả những đồ dùng mua cho trẻ em trong bản đều là tiền Mai kiếm được nhờ làm y tá ở Bỉ |
|
Hình ảnh trong một lần về thăm Việt Nam của Mai gần đây |
|
Cửa hàng bán đồ lưu niệm của gia đình Mai ở Sapa |
|
Mai năm 2013 |
|
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc của cô gái H'Mong sẽ mãi viên mãn ở trời Tây nhưng hôm 15-9-2019, Mai bất ngờ đăng một clip ngắn lên kênh Youtube chia sẻ rằng "mình đã ly hôn" làm nhiều người bất ngờ |
|
Trong clip ngắn 2 phút, Mai chia sẻ cô ly hôn chồng "vì nhiều lý do" và không muốn ảnh hưởng nhiều đến con cái |
|
“Anh ấy đã từng rất lãng mạn, tình cảm và quan tâm đến vợ. Tuy nhiên, mọi thứ dần dần đã thay đổi, chúng tôi hay mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều hơn. Cả hai không muốn điều này ảnh hưởng đến các con nên quyết định chia tay”, Lò Thị Mai chia sẻ trên báo Dân Trí |
|
Cô từ chối phân chia tài sản vì "không muốn lấy thứ gì không phải của mình" |
|
Trong clip, Mai cũng nói thêm, cô bị nhiều người nghĩ xấu rằng cô "lấy chồng vì tiền, vì muốn nhập quốc tịch nhưng họ đâu biết khi sang đây, Mai cũng buồn, khó khăn khi phải bỏ lại gia đình, bạn bè, người thân… và học tiếng của người ta" |
|
Hiện tại, Lò Thị Mai đã ly hôn, đang thuê nhà và sống một mình, hai cậu con trai sống cùng bố, cuối tuần sẽ về ở với mẹ 2 ngày |
|
Lò Thị Mai cho biết chưa có ý định quay trở lại Việt Nam và tạm chấp nhận với cuộc sống hiện tại |
|
Cô đang làm y tá tại bệnh viện gần nhà, với mức thu nhập ổn định. |