CSGT Hà Nội "đội" nắng lửa giữ an toàn giao thông giữa trưa hè

ANTD.VN - Hôm nay 2-6, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lên tới 39 độ C, giữa trưa, nhiệt độ chạm ngưỡng 42,43 độ. Trong lúc nhiều người vội vã trở về nhà tránh nắng, với “hành trang” duy nhất là những chai nước lọc, các chiến sỹ CSGT Hà Nội "phơi mình" giữa cái nắng gay gắt để giữ gìn trật tự an toàn giao thông...  

Trung úy Lê Trường Giang chia sẻ: "Trời nắng, ai cũng vội, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Có nắng nóng hơn nữa, anh em vẫn cứ ra đường làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân".

Hôm nay là ngày thứ hai của cao điểm nắng nóng hè 2017. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến trên 40 độ C. Nếu không có việc không ai muốn ra đường

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở ngã 6  Ô Chợ Dừa, giúp đỡ một người dân ngã xe do hoa mắt dưới nắng nóng gay gắt. Ca làm việc của Tổ CSGT ở đây bắt đầu từ 10h sáng đến 2h chiều.

Mặt trời soi bóng người đổ thẳng đứng. Những chiến sỹ CSGT "đội" nắng lửa trên đầu làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân

Đến giữa trưa, nắng nóng lên tới đỉnh điểm, các chiến sỹ CSGT Hà Nội vẫn bám chốt, làm nhiệm vụ tại Ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn
Lau vội giọt mồ hôi cho đỡ cay mắt
Các sinh viên Học viện Cảnh sát tăng cường hỗ trợ CSGT phân luồng giao thông
Những giọt mô hôi không kịp lau giữa trưa hè

Trong khi mọi người đều trang bị áo, váy chống nắng... khi tham gia giao thông thì các chiến sỹ CSGT Hà Nội chỉ khoác trên mình bộ quân phục như mọi ngày.

"Hành trang" duy nhất của các chiến sỹ CSGT là những chai nước lọc chống lại cái nóng nung người