Cô hiệu trưởng viết Thư ngỏ tổ chức trung thu đề cao lòng nhân ái và sự chia sẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tết Trung thu cận kề, các em học trò Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận được thư ngỏ của cô giáo Nguyễn Phương Hoa – Hiệu trưởng nhà trường.

Nội dung Thư viết:

Gửi Quý Cha mẹ học sinh và các em học sinh yêu quý,

Cơn bão số 3 (Yagi) qua đi để lại những hậu quả hết sức khốc liệt. Mưa lũ đã gây ra những thiệt hại lớn cho người dân ở nhiều địa phương. Để chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Ban Giám Hiệu trường Tiểu học Vĩnh Tuy quyết định thay đổi hình thức tổ chức Tết Trung Thu năm nay.

Nhà trường không tổ chức Hội chợ Trung thu, cuộc thi làm mặt nạ, đèn lồng và không biểu diễn văn nghệ chào mừng như thường niên. Thay vào đó, trường Tiểu học Vĩnh Tuy tổ chức các hoạt động Trung Thu theo chủ đề "TRĂNG TRÒN LAN TOẢ YÊU THƯƠNG".

Các hoạt động để các em học sinh có cơ hội thể hiện tinh thần nhân ái, lòng biết ơn và sự chia sẻ với những người dân đang trực tiếp chịu thiệt hại từ thiên tai.

Nhà trường hy vọng thông qua các hoạt động giáo dục này, các em học sinh sẽ được giáo dục về tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta cùng chung tay để gửi gắm tình cảm, sự quan tâm tới những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Cô giáo Nguyễn Phương Hoa

Cô giáo Nguyễn Phương Hoa

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý Cha mẹ học sinh và các em học sinh!

Thư ngỏ của cô giáo Nguyễn Phương Hoa nhận được nhiều cảm xúc tích cực và sự đồng cảm của các bậc phụ huynh, các em học sinh, thầy cô giáo.

Được biết, đến thời điểm này, cô Nguyễn Phương Hoa có thâm niên 10 năm đi dạy, 23 năm làm quản lý ở nhiều trường cấp 1, cấp 2. Năm 2022, cô về đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, với phương châm luôn kiên trì tìm tòi, sáng tạo để xây dựng những “trường học hạnh phúc”.