Có fan xinh như mộng cổ vũ, U22 Việt Nam vẫn không ghi nổi bàn nào

ANTD.VN - Trong trận đấu với U22 Indonesia tối 22-8, đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về mặt tinh thần, nhờ sự có mặt của khoảng 3.000 CĐV áo đỏ trên sân Selayang. Đáng tiếc là thầy trò HLV Hữu Thắng lại để đối thủ cầm hòa 0-0 dù thi đấu hơn người.

Bước vào trận đấu căng thẳng với đối thủ mạnh Indonesia, rất nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia đã tới cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ước tính có khoảng 3.000 CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Selayang tiếp sức tinh thần cho U22 Việt Nam

Họ đã mang tới một hình ảnh cuồng nhiệt, vô tư và rực rỡ sắc màu

Trên khán đài của CĐV Việt Nam, có một fan nữ xinh tươi và nổi bật

Cô luôn thu hút sự chú ý nhờ vẻ tươi tắn và nụ cười thường trực trên môi

CĐV nữ xinh đẹp này rất vô tư và nhiệt thành trong suốt cả trận đấu

Cô không chỉ thu hút các phóng viên Việt Nam, mà còn lọt vào ống kính của những phóng viên ảnh nước ngoài.

Fan nữ này cũng như tất cả các CĐV áo đỏ khác, đều mong ngóng một chiến thắng, đồng nghĩa với vé vào bán kết cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng đã trải qua một trận đấu rất khó khăn.

Sau ba trận đều ghi được 4 bàn, thì lần này, Công Phượng và các đồng đội không một lần "lên tiếng".

Ngay cả khi đối phương bị thẻ đỏ, chúng ta vẫn không thể cụ thể hóa ưu thế hơn người trong 1/3 quãng thời gian còn lại.

Hồ Tuấn Tài là tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất của U22 Việt Nam

Một trận đấu thiếu may mắn của thầy trò HLV Hữu Thắng

Thầy trò Hữu Thắng tạ ơn sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các CĐV, và hy vọng họ vẫn sẽ tiếp lửa cho U22 Việt Nam ở trận cuối gặp U22 Thái Lan vào 15h chiều mai 24-8, nơi mà chúng ta chỉ cần hòa là đủ để vào bán kết.