Có chính nghĩa, chúng ta sẽ thắng

ANTĐ - Những ngày vừa qua, cả nước rất bất bình về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; huy động một lực lượng lớn tàu thuyền kể cả tàu quân sự và máy bay để hậu thuẫn cho việc làm trái với luật pháp quốc tế, đe dọa tính mạng và gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Với những diễn biến phức tạp ngày càng leo thang của Trung Quốc, nhiều người tỏ ra lo ngại.

Có thể nói, Trung Quốc hơn ta về vũ khí, về tàu thuyền kể cả khu trục hạm có mang theo tên lửa. Nhưng đấy chẳng qua là sức mạnh bên ngoài. Họ hung hăng, cố tình dùng thuyền bọc sắt đâm vào thuyền đánh cá của ta, làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng hòng uy hiếp tinh thần ngư dân Việt Nam. Nhưng họ đã lầm, từng đoàn thuyền vẫn ra khơi thả lưới, những chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn đứng vững trên sóng dữ Biển Đông… Trung Quốc dùng tàu hải giám, hải cảnh công suất lớn gấp mấy lần tàu ta, hàng chục chiếc bao vây, đâm va hòng khiêu khích. Nhưng những chàng trai Cảnh sát biển Việt Nam, vẫn ôn hòa tránh đụng độ, tỉnh táo không rơi vào bẫy, vẫn ra sức tuyên truyền, giải thích, kêu gọi họ tỉnh ngộ, từ bỏ âm mưu lấn chiếm, trả lại biển đảo của chúng ta, để cùng chung sống hòa bình.

Rõ ràng chúng ta vẫn đang  ở thế  chủ động, thế thắng thuộc về chúng ta.

Lực lượng Cảnh sát biển của ta tuy ít, nhưng có ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo của dân tộc mình. Chúng ta có lẽ phải, cả bạn bè quốc tế sát cánh. Chúng ta tránh đụng độ, không phải vì chúng ta yếu mà vì ta không muốn ai phải đổ máu. Chúng ta sống nhân ái, nên ta có cả thế giới yêu chuộng hòa bình bảo vệ. Chúng ta có sức mạnh của cả một dân tộc đang đồng tâm, nhất trí, sẵn sàng xả thân để bảo vệ chủ quyền đất đai và biển đảo của mình. Chúng ta có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm với Bạch Đằng, Chi Lăng hùng tráng.

Còn những kẻ đang hung hăng trên Biển Đông, đang âm mưu bành trướng lại bị cả nhân loại lên án, quay lưng lại. 

Họ có vũ khí, nhưng đơn độc. Ngay nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình cũng phản đối,  tẩy chay. Họ sẽ phải thất bại. 

Bình tĩnh, sáng suốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta nhất định bảo vệ được chính nghĩa của mình.