Chưa ra rạp, phim "Mai" của Trấn Thành đã liên tiếp gặp "hạn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo kế hoạch, "Mai" - bộ phim điện ảnh tiếp theo của Trấn Thành sẽ ra rạp vào đúng ngày mồng Một Tết Nguyên Đán 2024. Tuy nhiên cận kề thời điểm phát hành, bộ phim này liên tiếp gặp "hạn".

Để quảng bá cho phim, phía êkip sản xuất "Mai" đã tung ra một số poster được thiết kế công phu và tỉ mỉ. Tuy nhiên điều đáng nói là một trong số các tấm poster này bất ngờ bị cộng đồng mạng phát hiện là có ý tưởng thiết kế giống với bìa của một cuốn sách phát hành cách đây 3 năm, đều chung hình ảnh: một người nam và một người nữ quay lưng vào nhau, bước đi về hai hướng khác nhau, phía giữa là cái bóng của một cặp đôi giống như đang nhảy một điệu valse.

Cụ thể đó là bìa của cuốn sách có tên gọi "Hẹn nhau ở một cuộc đời khác" do NXB Văn học ấn hành năm 2021. Trên một Fanpage có 1,1 triệu người theo dõi, tác giả của cuốn sách này đã gửi tin nhắn cho quản trị trang với nội dung: "Mình thấy bên phim này đạo bìa sách của mình". Cùng với việc chia sẻ thông tin này, quản trị của Fanpage bày tỏ nhận định nhìn qua cũng thấy có vẻ đội ngũ thiết kế phim "Mai" đã "tham khảo" bìa cuốn sách trên, còn nhìn kỹ thì đúng là..."đạo" thật.

Chia sẻ này trên Fanpage ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận, trong đó nhiều ý kiến tỏ thái độ không đồng tình với cách làm việc của bộ phận thiết kế hình ảnh phim cho Trấn Thành và chỉ trích nam nghệ sĩ về tấm poster gây tranh cãi này.

Trước thông tin gây xôn xao trên, phía Trấn Thành và êkip sản xuất không đưa ra phản hồi hay bình luận nào. Trong khi đó, phía tác giả cuốn sách tới nay cũng không lên tiếng thêm về việc này. Hơn một tuần sau khi gửi thông tin "tố" phim "Mai" đã "đạo" bìa sách của mình, trên trang mạng xã hội cá nhân, tác giả cuốn sách chỉ vui mừng thông báo đại ý rằng, một sáng ngủ dậy, độc giả có báo với cô cuốn sách này lại tiếp tục "cháy hàng" trên mọi mặt trận và gửi lời cảm ơn mọi người đã yêu thương mình. Sự im lặng từ cả hai phía vì một lý do nào đó, được cho là khép lại ồn ào đầu tiên mà phim "Mai" gặp phải.

Mới đây khi chỉ còn nửa tháng nữa là ra rạp, bộ phim của Trấn Thành tiếp tục gặp phải cái "hạn" tiếp theo khi bị cơ quan chức năng xác định là vi phạm luật quảng cáo trên xe khách. Theo đó, cách đây vài ba hôm, Fanpage của nam nghệ sĩ có đăng tải hình ảnh một chiếc xe khách dán kín quảng cáo về phim "Mai" cả mặt trước lẫn mặt sau, cả phần trên đầu lẫn đuôi xe, tạo thành pano quảng cáo di động, kèm theo hình ảnh quảng bá phim là dòng chữ quảng cáo: "Một bộ phim tình cảm gia đình tình cảm nhất dịp Tết 2024". Những chiếc xe này được ghi nhận là xuất hiện tại một số tuyến đường ở TP.HCM.

Hình ảnh này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận bởi việc quảng cáo trên bị phát hiện là vi phạm luật quảng cáo. Trả lời về điều này, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết, qua công tác kiểm tra rà soát đã xác định sự việc quảng cáo phim nêu trên vi phạm

Điều 32 Luật quảng cáo quy định quảng cáo trên phương tiện giao thông. Trong đó quy định rõ, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của luật này và pháp luật về giao thông. Đó là không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - quảng cáo. Trường hợp quảng cáo phim "Mai" sẽ được đơn vị này chuyển về Sở Giao thông Vận tải và CA TP.HCM kiểm tra, làm việc.

Không chỉ vậy, nội dung quảng cáo trên xe có sử dụng từ "nhất" mà không có tài liệu hợp pháp để chứng minh.

Trong vai trò đạo diễn, Trấn Thành từng chia sẻ, "Mai" là bộ phim thuần Việt 100% và hy vọng câu chuyện đậm chất Việt này sẽ được khán giả đón nhận không chỉ ở trong nước mà còn ở những thị trường khác, đồng thời sẽ có mặt ở những liên hoan phim quốc tế. Đây là dự án mà Trấn Thành dành nhiều công sức và tâm huyết nhất cho đến thời điểm này. Phim được anh trình làng sau 3 năm “ăn ngủ” cùng dự án, trải qua 47 ngày ghi hình và thời gian hậu kỳ kỹ lưỡng.

Bên cạnh vị trí đạo diễn và nhà sản xuất, Trấn Thành cũng tham gia diễn xuất vai ông Hoàng trong phim "Mai". Đây là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, với mái tóc bạc trắng, trái ngược hoàn toàn với tạo hình ở phim "Nhà bà Nữ'. Trấn Thành chia sẻ, lần này, vai trò diễn viên và đạo diễn của anh khó hơn phim "Nhà bà Nữ" rất nhiều vì anh phải hóa thân thành một người đàn ông 60 tuổi. Trước khi quay, anh thường phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để trang điểm. Sau khi trang điểm và mang tâm lý của người già thì lại phải xả tâm lý đó để làm đạo diễn, chỉ đạo các diễn viên khác nên diễn như thế nào trong cảnh đó.