Sự việc xảy ra tại khu vực Premanagar, thành phố Bangalore, Ấn Độ hôm 1/11.
Ảnh minh họa
Cảnh sát cho biết người vợ tên Roopa (26 tuổi) cùng con gái Lakshmi (7 tuổi) đã tử vong trong khi cậu con trai Pavan (5 tuổi) may mắn thoát chết do nút dây thừng bị lỏng.
Một người qua đường phát hiện thấy Roopa cùng các con treo cổ đã phá cửa vào. Roopa và Lakshmi khi đó đã chết còn Pavan đang thoi thóp thở.
Được biết Roopa kết hôn với Channappa là một lái xe. Anh này hiện đang ngập trong nợ nần.
Những người thân cho biết Roopa chán cảnh chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi tiền vì vậy cô này đã quyết định tự vẫn cùng các con.