Chồng đi tù, vợ “nối nghiệp”

ANTĐ - Nguyễn Văn Toàn (ở thôn 7, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) đang phải thụ án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ở nhà không công ăn việc làm, vợ Toàn đã móc nối với các mối cũ của chồng tiếp tục buôn bán “cái chết trắng”.

Đầu tháng 8, lực lượng ĐTHS CAH Đan Phượng nhận được nhiều thông tin tố giác về biểu hiện bất thường của Trần Thị Đất (SN 1960, ở thôn 7, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng). Được biết năm 2009, chồng của Đất là Trần Văn Toàn vì nghiện nặng đã mua ma túy số lượng lớn để vừa sử dụng đồng thời bán cho các “con nghiện” khác để kiếm lời, bị lực lượng CAH Đan Phượng bắt và đang thụ án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đó đến nay, cuộc sống vắng chồng của người phụ nữ này diễn ra khá bí ẩn. Không có việc làm ổn định, diện đồ đắt tiền, tiêu tiền rất thoáng. Theo sát di biến động của người phụ nữ này, trinh sát phát hiện nổi lên trong số “khách” gọi cho Đất đến hẹn gặp đa phần đều là những “con nghiện” ma túy lấy hàng xé lẻ để bán. 15h30 ngày 21-9, lực lượng ĐTHS xác định Đất vừa nhập “hàng trắng” về liền ập vào nhà đối tượng.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng là 36,966 gam ma túy, 1 cân tiểu ly, điện thoại, cùng hơn 15 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng khai, sau khi chồng đi tù, do không có việc làm đã móc nối với nguồn hàng cũ của chồng để mua bán ma túy kiếm lời.