Chiều 30 Tết, Hà Nội vẫn nườm nượp người sắm đào quất

ANTD.VN - Chiều 30 Tết, những tưởng Hà Nội sẽ vắng tanh, tuy nhiên đây lại mới chính là thời điểm thích hợp nhất để đi sắm cây cảnh đại hạ giá cho ngôi nhà của mình.

Ở đoạn đường Lạc Long Quân giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn, đây là tụ điểm tập trung người bán đào nhất. Chiều 30 Tết, không khí mua bán ở đây vẫn rất nhộn nhịp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người dân hy vọng chọn được những cành đào đẹp với giá rẻ hơn ngày thường.

Mật độ giao thông trên trục đường Lạc Long Quân tương đối đông, đào quất vẫn được bán nhiều hai bên vỉa hè.

Đào được bán với giá chỉ bằng một nửa đến 2/3 ngày thường.

Nếu Lạc Long Quân là tụ điểm bán đào thì trên đường Hoàng Quốc Việt lại bày bán bạt ngàn quất. Một số người đã phá những cây chưa bán được và ra về, đa số vẫn kiên trì trụ lại vì lượng khách đến mua quất khá đông.

Những cây quất cuối cùng trên đường về với chủ nhân chiều 30 Tết.

Góc phố trước cổng chợ Bưởi rực rỡ với sắc màu của những quả bóng bay trang trí.

Phiên chợ “cóc” cuối cùng của năm đã tan, chỉ còn lác đác vài hàng rau, hàng hoa…

…và đồ vàng mã, trầu cau để cúng.

Đường Hoàng Hoa Thám, mật độ người tham gia giao thông rất đông, tình trạng tắc nghẽn xảy ra suốt cả đoạn đường dài. Đây là con phố nổi tiếng bán cây cảnh nhất nhì Hà Nội nên rất nhiều người đổ về đây chiều 30 Tết.

Tuy nhiên, người dân chủ yếu là đi xem cây cối, bởi nhiều thương nhân đã thu dọn xong để về quê ăn Tết.

Những chậu hoa đã úa tàn trong buổi chiều cuối năm.

Một số hàng hoa cảnh cũng bắt đầu thu dọn về ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình.

Trái ngược với đó là những người bắt đầu dọn hàng bán cây “lộc” đầu năm mới.