Chiến sỹ trẻ chuyên đánh án lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một chiến sĩ trẻ nhưng Đại úy Cao Tuấn Anh - cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội) luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên cho Thủ đô. Trong 12 năm công tác, anh đã trực tiếp phát hiện nhiều đường dây, ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn... đồng thời tham mưu lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa thành công.

Đánh sập “boong ke” ma túy núp bóng quán cà phê

Có những vụ án dù trôi qua đã lâu, nhưng đến nay Đại úy Cao Tuấn Anh vẫn nhớ như in, ví dụ như chuyên án triệt phá “boong ke” ma túy tại 58 Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội) đầu năm 2021. Anh kể: “Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, chúng tôi phát hiện quán cà phê “hát cho nhau nghe” ở 58 Trung Phụng luôn có một lượng khách ra vào thường xuyên. Đặc biệt là khách quen nếu đến quán cũng phải liên lạc trước, còn khách lạ thì… từ chối phục vụ. Trong số khách quen thường xuyên lui tới, chúng tôi nhận ra khá nhiều đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy”.

Đại úy Cao Tuấn Anh - Cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội tại Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Đại úy Cao Tuấn Anh - Cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội tại Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Từ những biểu hiện bất thường đó, Đại úy Cao Tuấn Anh xác minh chủ quán cà phê là Phan Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú tại phường Trung Phụng), một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, mới thụ án 10 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy. Nhận định quán cà phê này hoạt động trá hình, thực chất là “boong ke” ma túy, Đại úy Cao Tuấn Anh đã báo cáo chỉ huy lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra xác định Ngọc rất lọc lõi khi móc nối với rất nhiều đối tượng “sừng sỏ” tại các địa bàn Sơn La, Lai Châu, Điện Biên... để mua ma túy đem về Hà Nội tiêu thụ, nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt. Vị trí quán cà phê cũng rất kín đáo, có cửa sau thông ra con ngõ chỉ đủ một người lách qua. Lối đi này được lắp rất nhiều camera, luôn có người cảnh giới và chỉ mở cửa khi có người đến, thường vào khoảng 3 - 4h sáng. “Hơn 8 tháng trời, nhiều tổ trinh sát chia ca thay nhau đeo bám. Đánh án cũng giống như câu cá vậy, không phải lúc nào cá cũng dễ dàng cắn câu. Có những lúc anh em chúng tôi phải thức trắng đêm, ăn bờ ngủ bụi để theo chân các đối tượng” - Đại úy Cao Tuấn Anh nhớ lại.

Thời cơ đến vào ngày 19-3-2021 khi nguồn tin trinh sát cho hay, Ngọc chuẩn bị nhận một đơn hàng cực lớn. Các mũi công tác nhanh chóng được triển khai quanh căn nhà mới mua của Ngọc ở phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). Khi đối tượng vừa nhận gói ma túy từ kẻ giao hàng thì ban chuyên án ập vào bắt giữ. Tại vụ án này, ngoài Phan Thị Bích Ngọc, cơ quan công an còn bắt thêm 2 đồng bọn khác trong ổ nhóm là Lê Thanh Hương (SN 1972, trú tại ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa) và Lò Thị Thinh (SN 1979, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), thu giữ hơn 2kg heroin, 20g ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 35 viên đạn...

Đối tượng Lê Thanh Hương - 1 trong số 3 nữ quái liên quan tới đường dây mua bán ma túy lớn tại 58 Trung Phụng, cùng khẩu súng tang vật

Đối tượng Lê Thanh Hương - 1 trong số 3 nữ quái liên quan tới đường dây mua bán ma túy lớn tại 58 Trung Phụng, cùng khẩu súng tang vật

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Trước đó, năm 2020, Đại úy Cao Tuấn Anh cũng đã phát hiện, lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào Cai về Hà Nội do Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1972, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Nguyệt cũng có nhiều tiền án, tiền sự và ra tù vẫn chứng nào tật nấy. Với sự giúp sức của chồng, đối tượng lập nên một đường ma túy và 2 lần/tuần sẽ có người chuyển “hàng” từ Lào Cai về Hà Nội cho Nguyệt, mỗi lần từ 2 đến 3 bánh heroin. Cũng như Phan Thị Bích Ngọc, Nguyệt không bao giờ ra mặt giao dịch, thậm chí rất hiếm khi ra khỏi nhà. Công tác trinh sát của ban chuyên án tốn rất nhiều công sức. Đại úy Cao Tuấn Anh chia sẻ: “Khi đó thời tiết rất lạnh, nhiều tuần liền chúng tôi phải bám mặt đường dưới cái rét 8 độ C. Hành trang mang theo khi thì lương khô, khi thì bánh mì, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt”.

Trước nỗ lực của các trinh sát, chân dung các đối tượng trong đường dây của Nguyệt cũng dần dần hé lộ. Tại Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thị Duyên (quê ở Phú Thọ) là “đệ tử” của Nguyệt sẽ thay mặt “đàn chị” thực hiện mọi hoạt động giao nhận ma túy. Phía Lào Cai, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Xuyến là “đầu nậu” cung cấp và trực tiếp cầm ma túy từ Lào Cai về Hà Nội giao cho Duyên. Mọi hoạt động mua bán của đường dây này chỉ thực hiện vào lúc rạng sáng để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Ngày 17-12-2020, nhận được thông tin Xuyến sẽ mang số lượng lớn ma túy từ Lào Cai về Hà Nội, ban chuyên án lập tức lên đường. Khoảng 3h cùng ngày, tại chân cầu Nhật Tân, Xuyến được Nguyệt chỉ đạo ra nhận hàng từ Duyên. Khi Duyên vừa xuống xe khách, trinh sát ập vào bắt giữ cùng 2 bánh heroin. Lúc này Nguyệt đang chờ ở nhà nhận được báo động liền bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt gọn. Tại nhà đối tượng Tuấn (chồng Nguyệt) ở gần đó, một mũi trinh sát cũng thực hiện lệnh khám xét và phát hiện trong nhà lẫn trên người đối tượng đều có ma túy. Triệt xóa đường dây này, ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cùng 2 bánh ma túy tang vật.

Lấy tình yêu gia đình làm động lực chiến đấu

Đó chỉ là 2 trong số hàng chục chuyên án lớn mà Đại úy Cao Tuấn Anh phát hiện, đấu tranh triệt phá thành công. Thành tích của anh được cấp chỉ huy đánh giá cao, được Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen. Năm 2023, Đại úy Cao Tuấn Anh trở thành 1 trong 12 gương mặt chiến sĩ trẻ tiêu biểu Công an Thủ đô.

“Làm trinh sát ma túy đối với tôi như một cái nghiệp” - Đại úy Cao Tuấn Anh vẫn thường nói với các đồng đội của mình như thế. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội). Ngày mới ra trường anh cũng gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự chỉ bảo của các đàn anh, cộng thêm tinh thần cầu thị, chăm chỉ học hỏi, Đại úy Cao Tuấn Anh nhanh chóng trưởng thành. Bắt đầu từ những vụ án nhỏ, lẻ, dần dần anh trở thành một trong những người rất có “duyên” với các chuyên án lớn.

Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng phạm tội luôn mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. “Đối với chúng tôi, nguy hiểm là việc phải đối mặt hàng ngày, nhưng quan trọng nhất là phải có phương pháp phù hợp để chế áp sự manh động của tội phạm. Sự an toàn của tôi và các đồng đội cũng là một thành tích khi chuyên án thành công” - Đại úy Cao Tuấn Anh nói.

Sau những chuyên án thành công, Đại úy Cao Tuấn Anh lại trở về bên những đứa con thơ. Gia đình nhỏ chính là nguồn cổ vũ, động viên cho anh tiếp tục công việc với 100% sức lực và tâm huyết. Anh tự nhận mình may mắn khi có người vợ yêu thương và thông cảm cho công việc của chồng: “Đặc thù của đơn vị tôi là giờ giấc làm việc không cố định, không có khái niệm ngày nghỉ. Có khi đi công tác cả tuần, thậm chí ngày nghỉ, lễ, Tết vẫn phải trực, mọi chuyện trong gia đình đều phải nhờ vợ quán xuyến. Nhiều khi bị vợ giận, nhưng chắc chẳng phải riêng tôi, lính ma túy hình như ai cũng phải làm quen với điều đó”.