Theo lời kể lại của người thân và hàng xóm, cậu học sinh lớp năm này bị phạt viết 1.000 lời xin lỗi giáo viên do đã nói chuyện trong lớp. Tuy nhiên, do không thể hoàn thành việc chép phạt, cậu bé này sau đó đã nhảy xuống từ tầng 30 của một tòa nhà.
Một quyển sách của cậu bé được tìm thấy, trong đó có viết: "Thưa thầy, em không thể hoàn thành việc chép phạt. Em đã nhiều lần do dự việc nhảy lầu tự tử", Đài tiếng nói quốc gia Trung Quốc đưa tin.
Khi nhảy xuống, thi thể cậu bé rơi trúng một chiếc xe đang đậu ở bên dưới căn hộ nơi gia đình cậu sinh sống.
Sự việc xảy ra khiến gia đình và người thân cậu bé hết sức giận dữ. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.