Olympic London 2012:

Chán đời, say rượu vì thất bại, VĐV của Australia bị cảnh sát bắt giữ

ANTĐ - Một VĐV của Australia tham dự Olympic London đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phá hủy mặt trước của một cửa hàng trong tình trạng say xỉn.

Joshua Booth- Ảnh Getty

Joshua Booth, 21 tuổi, xuất hiện tại đồn cảnh sát trong trạng thái gần như không còn nhận thức được hành động của bản thân, thậm chí VĐV này còn đập đầu vào tường liên tục, buộc các sĩ quan phải đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra.

Thực tế thì Booth chỉ bị say xỉn sau khi buồn chán bởi không giành được danh hiệu nào trong nội dung đua thuyền diễn ra cách đó 1 hôm. Và hậu quả là Booth đã phá tan cả mặt trước của một cửa hàng nằm ở Egham, Surrey. Hiện tại, Booth đã được cho tại ngoại khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại nhưng VĐV Australia sẽ phải tiếp tục có mặt tại đồn cảnh sát để trả lời thẩm vấn.

Nick Green, Trưởng đoàn thể thao Australia tại Olympic cho biết ông đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát vào lúc 3 giờ 30 sáng và được thông báo rằng một trong những VĐV của mình đã bị bắt. “Booth hiện đã được thả và quay trở lại làng Olympic. Vào ngày mai cậu ấy sẽ phải có mặt tại đồn cảnh sát để phục vụ cho tiến trình điều tra làm rõ vấn đề. Hiện tại chưa có lời buộc tội nào được đưa ra”, ông Green cho biết.

Vị quan chức của thể thao Australia cũng xác nhận rằng Booth không hề bị chấn thương và có vấn đề về tâm lý, rượu chính là nguyên nhân dẫn tới sự việc. Bên cạnh đó, vẫn chưa xác định được việc phá hoại cửa hàng là do mình Booth thực hiện hay còn có những đồng phạm khác.

Booth đang theo học tại trường Đại học Mrlbourne và bắt đầu sự nghiệp đua thuyền của mình vào năm 16 tuổi. VĐV này có màn ra mắt tại một giải đua thuyền tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên vào năm 2010 và Olympic London là Thế vận hội đầu tiên mà Booth tham dự.