Chạm trán với... bồ câu trên tàu lượn cao nhất thế giới

ANTĐ - Một cậu bé 12 tuổi vừa gặp tai nạn hy hữu khi va chạm với một chú chim bồ câu trong lúc ngồi ghế đầu trên tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới – Kingda Ku tại Jackson, New Jersey (Mỹ). 

Shane Matus  bị một chú chim câu bay ngược chiều đập vào mặt. Do đang đi tàu siêu tốc với tốc độ cao, vì vậy cú va chạm để lại những vết trầy da, bầm tím trên mặt và cổ của cậu.

Vết thương trên cổ của Shane

Ban đầu cậu bé nghĩ rằng mình bị đập vào một quả bóng, nhưng rồi cậu thấy có lông của chú chim bồ câu rơi xuống. “Khi nó lao đến cháu, cháu cứ nghĩ rằng có ai đã ném một quả bóng hay gì đó. Chỉ đến khi thấy túm lông thì cháu mới biết hóa ra đó là một chú chim”, Shane cho hay.

Khi được hỏi thêm về sự cố kỳ quặc này, Shane cũng mô tả rằng sau khoảng ba giây vô cùng đau đớn, cậu bé mới bình tĩnh lại và biết những người ngồi ghế sau cũng bị dính máu và lông của chú chim xấu số.

Kingda Ku tại New Jersey (Mỹ) đang giữ kỷ lục là tàu lượn siêu tốc cao nhất trên thế giới

Sau tai nạn, cậu bé được đưa ngay tới bệnh viện còn tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới có vận tốc 128 dặm/giờ phải đóng cửa trong 1 giờ 30 phút. May mắn là Shane đã quay đầu lại phía sau khi chú chim lao tới, nếu không nó sẽ đâm thẳng vào mắt cậu. Theo người phát ngôn của khu công viên khẳng định, đây là tai nạn có một không hai, chưa từng xảy ra bao giờ.

Bố của Shane, ông Adam Matus nhận xét đây đúng là một “tai nạn quái dị”. Shane cho biết, cậu vẫn muốn tiếp tục được chơi tàu lượn một lần nữa, miễn là không phải ngồi ở khoang đầu tiên.