Cha độc ác thiêu sống con gái mới 4 tuổi vì nghi “khác máu”

ANTĐ - Một người đàn ông Ấn Độ nhẫn tâm thiêu sống cô con gái 4 tuổi do nghi ngờ đó không phải là con ruột của mình.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng hôm 7/7 sau khi cảnh sát bắt giam người cha độc ác tên Gopal.

Cảnh sát cho biết Gopal và người vợ cả có một con gái là Kavitha. Tuy nhiên, Gopal luôn nghi ngờ Kavitha không phải là con ruột của mình.

Ảnh minh họa

Cách đây 3 năm, Gopal đã kết hôn với một phụ nữ khác và rời bỏ thôn. Tuy nhiên, anh ta vẫn thường trở về và cãi vã với vợ cả. Gopal kết tội vợ không chung thủy và không thừa nhận Kavitha là con mình.

Hôm 1/7, Gopal về thăm thôn với ý định sẽ giết hại Kavitha. Sau khi uống rượu với vợ cả, anh ta đưa con gái tới một khu rừng gần đó và thiêu sống cô bé giữa đêm.

Sáng hôm sau, vợ Gopal tỉnh dậy không thấy con đâu liền gặng hỏi thì anh ta nói rằng Kavitha đang ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Trên đường đưa vợ tới Hyderabad để đón con Gopal thú nhận là đã giết bé Kavitha.