CĐV Malaysia: "Tuyển Việt Nam đã dạy HLV Tan Cheng Hoe thế nào là chơi bóng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cổ động viên Malaysia đa phần tỏ ra thất vọng với kết quả song cũng thừa nhận thất bại trước tuyển Việt Nam là xứng đáng.
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng thuyết phục Malaysia 3-0

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng thuyết phục Malaysia 3-0

Trận đấu tái hiện chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020 đã kết thúc với chiến thắng cách biệt 3-0 dành cho nhà đương kim vô địch.

Thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện một đẳng cấp khác biệt với việc duy trì thế trận tấn công mạch lạc, hiệu quả mà điển hình là 3 bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia thừa nhận đội nhà đã bị trừng phạt do không theo kịp lối chơi tốc độ của đối phương, đồng thời cho biết đây là thất bại thứ 6 của tuyển Malaysia trong 7 lần gần nhất đối đầu Việt Nam và là thất bại thứ 5 của HLV Tan Cheng Hoe trước đồng nghiệp Park Hang-seo.

Nhiều CĐV bày tỏ thất vọng trên trang facebook Liên đoàn bóng đá Malaysia (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều CĐV bày tỏ thất vọng trên trang facebook Liên đoàn bóng đá Malaysia (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang facebook của Liên đoàn đoàn bóng đá Malaysia, các cổ động viên bóng đá nước này đồng loạt bày tỏ sự thất vọng với tỉ số cách biệt, song đa phần thừa nhận thất bại của đội nhà là hoàn toàn xứng đáng.

"Thất vọng muốn khóc luôn! Lối chơi của Malaysia trận này thực sự tệ. Đây là trận thua tồi tệ nhất của Malaysia trước Việt Nam. Trước đây, chúng ta chỉ thua họ 0-1 hoặc 1-2 thôi", tài khoản Rasidah Moham viết.

Còn theo cổ động viên có tên Mie KeCheq: "Không cầu thủ chơi bóng nước ngoài, không cầu thủ nhận lương 10.000 USD/tháng (như Malaysia)... song tuyển Việt Nam đã cho HLV Tan Cheng Hoe biết thế nào là chơi bóng".

Tài khoản Faris Zin cho rằng HLV trưởng phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại này và nếu không vượt qua được vòng bảng, tốt nhất ông Tan Cheng Hoe nên từ chức trước khi trở lại Malaysia.

"Ông Tan có trong tay cả nội binh, cầu thủ nhập tịch lẫn cầu thủ đang thi đấu nước ngoài. Ít nhất có 40 cái tên chất lượng. Ban tổ chức cho phép mang tối đa 30 cầu thủ, các đội đều tận dụng tối đa điều này nhưng không hiểu sao ông Tan chỉ mang 24 người, để rồi sau đó bị Covid-19 và chấn thương, khiến lực lượng còn lại quá mỏng", cổ động viên này phân tích.

Tài khoản Mohd Adib viết: "Trận đấu ngày 19-12 tới phải thắng Indonesia bằng mọi giá, vào bán kết gặp Thái Lan và gặp lại Việt Nam tại chung kết".

Nhưng ngay phía dưới phần bình luận, một đồng hương Malaysia của Mohd Adid nghi ngờ: "Bạn chắc chứ?! Tôi nghĩ chung kết sẽ là Việt Nam và Thái Lan".