Bán kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active:

CĐV, cầu thủ trường Lê Văn Thiêm khóc nức nở khi lỡ vé chung kết

ANTD.VN - Đến sân Tây Hồ với lực lượng đông đảo nhất trong số 4 đội góp mặt ở bán kết, nhưng hàng trăm CĐV của THPT Lê Văn Thiêm đã phải gạt nước mắt, khi chứng kiến đội bóng của mình thua cuộc và không thể giành vé vào chơi trận chung kết.

Rất đông cổ động viên trường THPT Lê Văn Thiêm đã đến sân "truyền lửa" cho đội bóng thân yêu trong trận bán kết với THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sự có mặt của họ khiến khán đài sân vận động Tây Hồ rực rỡ và sống động hơn hẳn

Với sự cổ vũ ấy, các cầu thủ THPT Lê Văn Thiêm đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm

Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với họ ở trận đấu này

Đội bóng áo vàng thua chung cuộc 0-1 và phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành quyền vào chung kết

Họ bật khóc vì không thể hoàn thành giấc mơ chơi trận chung kết đầu tiên trong lịch sử tham dự giải của mình


Những giọt nước mắt đã lăn trên má các cầu thủ...

... và của cả những CĐV nhiệt thành trên khán đài

Thật khó diễn tả cảm xúc của các cổ động viên THPT Lê Văn Thiêm

Một trận đấu để lại quá nhiều sự tiếc nuối cho THPT Lê Văn Thiêm

Nỗi buồn của các cầu thủ trong một ngày không may mắn

THPT Lê Văn Thiêm đã chơi rất hay từ vòng bảng cho tới tứ kết, nhưng hôm nay không phải ngày của họ

Dù sao, các cầu thủ Lê Văn Thiêm cần sớm vượt qua nỗi buồn, vì họ vẫn còn trận tranh giải Ba với THPT Ngô Thì Nhậm để hy vọng vào tấm HCĐ, vốn cũng đã là điều quá tuyệt vời trong mùa giải đầy thách thức này.