Cầu thủ Việt Nam khóc nức nở sau trận thua đau đớn

ANTĐ - Gục ngã và bật khóc là trạng thái mà các cầu thủ trẻ của ĐT U23 Việt Nam vừa trải qua sau trận thua đau trước U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28.

Đây là một trận đấu mà U23 Việt Nam đã tấn công từ đầu đến cuối, tạo ra vô số cơ hội, nhưng chỉ 1 lần ghi được bàn, do công của Võ Huy Toàn. Trước và sau bàn thắng ấy, Hồ Ngọc Thắng để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp U23 Myanmar mở tỉ số trên chấm 11m, và ở những phút cuối trận Nay Lin Tun sút bóng đập vào hậu vệ Thanh Hiền, đổi hướng làm tung lưới Việt Nam.

Với thế hệ của những Công Phượng, Huy Toàn, Hồng Quân, Ngọc Hải... chúng ta đã rất kỳ vọng ở SEA Games này. Chính vì thế, nỗi thất vọng càng dâng trào khi U23 Việt Nam bị loại ở bán kết.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đổ gục sau tiếng còi kết thúc trận đấu

Nhiều cầu thủ Việt Nam không thể cầm được nước mắt

Nhiều người muốn gào lên thành tiếng vì trận thua đau

Mạc Hồng Quân, chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất trong trận này, khóc đến sưng cả mắt

Anh được các đồng đội an ủi

HLV Miura cũng dành những lời động viên cho các học trò

U23 Việt Nam sẽ tranh HCĐ vào ngày 15-6 tới, với một trong hai đội Thái Lan và Indonesia