Cặp vợ chồng Pakistan bị chặt đầu trong "cái chết danh dự"

ANTĐ - Một cặp vợ chồng mới cưới ở phía đông bắc Pakistan đã phải chết một cách khủng khiếp dưới bàn tay của gia đình cô dâu trong “cái chết danh dự”, cảnh sát Pakistan cho biết hôm chủ nhật (29/6).

"Người chồng Sajjad Ahmed (26 tuổi) và vợ Muawia Bibi (18 tuổi) đã chính thức đăng ký kết hôn tại một tòa án Pakistan vào ngày 18/6, trái ngược lại với mong muốn của gia đình Bibi", cảnh sát Mohammad Ahsanullah nói với CNN.

"Cái chết danh dự" đã cướp đi sinh mạng của nhiều người phụ nữ vô tội ở Pakistan

Sau đó, vào ngày thứ năm (26/6), cha và chú bác của cô dâu kéo cặp vợ chồng này trở lại làng Satrah ở tỉnh Punjab, nơi hai người bị trói và bị chặt đầu. Trong thực tế không có nhân chứng bên ngoài chứng kiến nhưng gia đình đã tự thú và hiện tại đang bị giam giữ ở quận Sialkot Punjab, Ahsanulluh nói.

Trước đó vào đầu tháng 6, Saba Masqood 18 tuổi đã được tìm thấy trong một cái bao trên bờ kênh ở Pakistan. Cô bị cha và anh trai bắn bị thương do không chấp nhận cuộc hôn nhân với một người hàng xóm. Cô còn sống, nhưng nhiều người thì không may mắn như vậy.

Hồi tháng 5, cái chết của một phụ nữ mang thai Pakistan đã trở thành tin nóng trên một số tờ báo. Farzana Parveen, 25 tuổi, đã bị 20 người tấn công tấn công bằng gạch, trong đó có cả các thành viên của gia đình. Và chồng cô, ông Mohammad Iqbal,đã nói với CNN rằng ông đã giết chết người vợ đầu tiên cách đây sáu năm để có thể kết hôn Parveen.

Những vụ giết người như vậy thường bắt nguồn từ truyền thống bộ lạc ở Pakistan và thường xảy ra ở các vùng nông thôn. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết những người xung quanh, bao gồm cả cảnh sát không thường xuyên can thiệp vì các vụ giết người được coi là...vấn đề gia đình.

Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 5.000 phụ nữ bị giết bởi các thành viên gia đình, trong các vụ "giết người danh dự" hàng năm. Tuy nhiên, các nhóm vận động phụ nữ tin rằng số người chết thực tế còn cao hơn nhiều.

Theo Ủy ban nhân quyền thế giới cho biết trong năm 2013, có 869 phụ nữ là nạn nhân của những "vụ giết người danh dự".