- IS chiếm Ramadi,Thủ tướng Iraq kêu gọi tử thủ Anbar
- IS giành quyền kiểm soát Ramadi, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Iraq
- IS chiếm hoàn toàn thành phố Ramadi của Iraq, hành quyết hơn 500 người
Sau khi Ramadi sụp đổ,nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy khung cảnh kinh hoàng đang hiện hữu ở thành phố, sau hàng loạt cuộc giao tranh đẫm máu.
Khoảng 500 người được cho là đã thiệt mạng và 8.000 người khác đã chạy trốn khỏi thành phố trong vài ngày qua, khi thủ phủ của tỉnh Anbar rơi vào tay quân khủng bố. Thi thể của những binh sĩ quân đội Iraq, dân thường bị đốt cháy thành than nằm rải rác trên đường phố, trong khi nhiều thi thể khác bị ném xuống sông Euphrates.
Trong lúc quân đội Iraq “tháo chạy” khỏi thành phố, các chiến binh cực đoan đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng cùng với những chiến lợi phẩm giành được.
Thất bại ở Ramadi được coi là mất mát lớn nhất cho chính phủ Iraq kể từ khi liên quân không kích do Mỹ dẫn đầu, hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố ở nước này, hồi tháng 8 năm ngoái.
Trước tình hình bất lợi ở Anbar, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ra lệnh các lực lượng chính phủ tại Ramadi cần giữ vững vị trí và không cho phép IS mở rộng khu vực chiếm giữ.
Những hình ảnh khủng khiếp trên đường phố Ramadi: