Cẩm Vân khắc khoải khi thể hiện ca khúc nói về "bệnh tuổi già"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ca sĩ Cẩm Vân đã tưởng tượng ra chính mình trong câu chuyện được kể bằng âm nhạc nói về căn bệnh quên lãng, lẫn lộn thường gặp phải khi về già.

Sau khi tiết lộ sáng tác viết về căn bệnh Alzheimer mà người già thường gặp phải, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã chính thức trình làng MV ca khúc này. MV "Một ngày tôi quên hết" được anh mời ca sĩ Cẩm Vân thể hiện với suy nghĩ nội dung bài hát cũng như những yếu tố cổ điển trong âm nhạc khi gặp được giọng ca từng trải của nữ ca sĩ sẽ trở thành một điểm giao thoa hoàn hảo. Quá trình hợp tác sau đó, anh nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ nữ ca sĩ tiền bối, học được rất nhiều thứ và cảm nhận được sự trân trọng mà Cẩm Vân dành cho ca khúc, từ việc đón nhận bài hát đến phân tích kỹ lời hát. Không chỉ vậy, Cẩm Vân còn tận tình nói với Hứa Kim Tuyền những cảm xúc của một người lớn tuổi để anh có sự điều chỉnh tinh tế hơn cho phù hợp với lời bài hát.

Về phần mình, ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ, ngay từ lần đầu tiên nhận bài hát "Một ngày tôi quên hết" từ Hứa Kim Tuyền, chị đã thực sự xúc động khi hình dung, tưởng tượng ra chính mình trong câu chuyện được viết bằng nhạc này. Khi thể hiện ca khúc, chị nghĩ về con gái mình và viễn cảnh sau này, nếu như mình lẫn lộn trong những ký ức thì con cái của mình sẽ đối diện ra sao. Những suy nghĩ ấy khiến chị trải qua cảm giác hồi hộp khi nhận một ca khúc mới và cả sự xúc động vì lần kết hợp rất lạ này. Cẩm Vân tâm sự, trong quá trình ghi hình MV, chị đã khóc rất nhiều vì xúc động và hòa làm một với câu chuyện trong ca khúc.

Ca sĩ Cẩm Vân trong MV "Một ngày tôi quên hết"

Ca sĩ Cẩm Vân trong MV "Một ngày tôi quên hết"

MV "Một ngày tôi quên hết" được thực hiện với bối cảnh quay chỉ trong một căn phòng phủ toàn bộ sắc nâu trầm ấm. Ở đó, hình ảnh gợi nhắc ký ức của thế hệ xưa cũ trở lại qua hình ảnh của chiếc đĩa than và từng đồ vật được bày trí cầu kỳ. Cẩm Vân xuất hiện giữa không gian đầy hoài niệm ấy với bộ trang phục thân thuộc trên những sân khấu trình diễn của mình, chậm rãi thể hiện ca khúc như đang ngồi trải lòng tâm sự cùng khán giả.

Trong MV cũng có một vài khoảnh khắc ca sĩ trẻ Cece Trương - cô con gái út của Cẩm Vân xuất hiện xen kẽ với những bức hình ghi lại kỷ niệm thời tuổi trẻ của mẹ. Dù chỉ thể hiện ba câu hát, nhưng CeCe Trương đã góp phần làm nên tổng thể trọn vẹn hơn khi khắc họa lời tự sự từ người mẹ gửi đến con gái, cũng là một sản phẩm thể hiện sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ Việt. MV khiến người xem xúc động với hình ảnh cuối, khi Cẩm Vân ở lại một mình trong căn phòng trống trải, những bức hình trên tường cũng dần biến mất tựa như ký ức đã phai mờ với người bị bệnh Alzheimer.

Cece Trương - con gái út của ca sĩ Cẩm Vân cũng góp giọng trong MV

Cece Trương - con gái út của ca sĩ Cẩm Vân cũng góp giọng trong MV

Hứa Kim Tuyền cho biết, anh viết "Một ngày tôi quên hết" không chỉ hướng về những người mắc bệnh Alzheimer mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình thân, về khoảng cách thế hệ giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Đây cũng là ca khúc mở màn cho album "Colours" mà anh đang ấp ủ từ lâu và sẽ chính thức ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới. Các ca khúc trong album này viết về những vấn đề xã hội và đời sống thường nhật, nói về những cảm xúc xuyên suốt hành trình cuộc đời của một con người. Trong đó, từng ca khúc tương ứng với một màu sắc sẽ liên quan đến câu chuyện hoặc một độ tuổi của con người trong bài hát đó. "Một ngày tôi quên hết" được Hứa Kim Tuyền mặc định mang màu nâu - màu của thân gỗ và cũng là sắc màu trang phục của những người lớn tuổi. Vì thế, bài hát mang tới cảm giác xưa cũ từ phần giai điệu nhờ thể loại Pop Jazz cộng hưởng với giai điệu Valse.

Nhạc sĩ trẻ cho biết, cảm hứng sáng tác bài hát này đến với anh từ việc chứng kiến một người bác lớn tuổi trong gia đình mắc Alzheimer - căn bệnh mà rất nhiều người lớn tuổi gặp phải, đi từ việc quên những điều nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật cho đến mất dần toàn bộ ký ức. Alzheimer, hay sự quên lãng chỉ là một trong những căn bệnh mà người lớn tuổi thường gặp phải. Khi càng lớn tuổi, họ sẽ càng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần. Ở vị trí con cháu trong gia đình, dù rất yêu thương ông bà, ba mẹ của mình, những người trẻ đôi lúc cũng mất đi sự kiên nhẫn và cảm thông dành cho những người lớn tuổi.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Cẩm Vân và Cece Trương

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Cẩm Vân và Cece Trương

Với tất cả sự thương cảm và thấu hiểu, Hứa Kim Tuyền bày tỏ hy vọng "Một ngày tôi quên hết" sẽ trở thành cầu nối để hai thế hệ - người lớn tuổi và người trẻ tuổi cùng ngồi xuống, kể cho nhau nghe về những gì mà người kia chưa hiểu. Đối với người lớn tuổi, họ có thể chia sẻ cho con cháu biết cảm giác của mình ra sao, họ đang gặp vấn đề như thế nào về sức khỏe thể chất hay tinh thần. Còn những người trẻ cũng cần sự lắng nghe, thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn, để quan tâm đến người thân của mình khi còn có thể.

“Những ca khúc viết về đời sống thường nhật tuy không được thị trường ưa chuộng bằng ca khúc viết về tình yêu đôi lứa, cũng khó trở thành hit và viral. Nhưng tôi muốn làm dự án này, mời các anh chị nghệ sĩ cùng tham gia để tạo ra những sản phẩm mang giá trị cộng đồng lâu dài và sự đa dạng cho khán giả” - Hứa Kim Tuyền chia sẻ.