Cạm bẫy trong quãng nghỉ

ANTĐ - Sau vòng đấu thứ 14, đa số các CLB V-League được nghỉ nửa tháng. Đây là cơ hội hiếm hoi để giới cầu thủ có thể thoải mái vui chơi, giải trí để bù lại khoảng thời gian tập luyện và thi đấu căng thẳng.

Những cuộc chơi của giới cầu thủ dường như không có điểm dừng  (Ảnh minh họa)

Chơi nhẹ có mà… “nặng” cũng có

Ngay sau trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và Becamex Bình Dương kết thúc, Lê Công Vinh đi thẳng từ sân Hàng Đẫy ra sân bay để kịp giờ di chuyển vào TP.HCM gặp cô bạn gái Thủy Tiên. Ngoài việc gặp nhau sau nhiều ngày xa cách, cặp đôi này còn cùng xuất hiện với tư cách khách mời tại một buổi giới thiệu xe Audi hoành tráng.

Nhiều cầu thủ khác như Anh Tuấn (Vicem Hải Phòng), Mạnh Dũng (Vissai Ninh Bình)… lựa chọn cách về quây quần bên gia đình và người thân. Sau những ngày tập luyện và thi đấu liên miên, đây là cách thích hợp nhất để các cầu thủ tìm lại sự cân bằng nhưng quan trọng hơn, cách “giải trí” này không làm họ tốn sức như nhiều trò tiêu khiển khác. Nhưng bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ muốn chứng tỏ “độ chơi” của mình, thường tận dụng quãng nghỉ dài để “vui hết mình” tại những tụ điểm giải trí. Có thu nhập cao nên họ luôn là những vị khách VIP tại các quán bar, vũ trường. Vui chơi lành mạnh thì không sao, nhưng có không ít cầu thủ lại tiếp xúc với môi trường vốn có nhiều cạm bẫy nên dần sa đà vào những cuộc vui “trong bóng tối”.

Trong quá khứ, có không ít trường hợp cầu thủ bị phát hiện có dính líu đến những “chuyến bay đêm” với ma túy và thuốc lắc. Phải mất rất nhiều thời gian để những Xuân Thành (CLB bóng đá Hà Nội), Sỹ Mạnh (Sài Gòn FC) hay Hồng Việt (SLNA) tìm lại giá trị bản thân sau khi sa vào con đường lầm lạc. Biết “gương tày liếp” như thế, nhưng nhiều cầu thủ đàn em vẫn ham và không dứt ra  khỏi những chốn ăn chơi trác táng.

Tây cũng không kém

Giới cầu thủ ngoại bề ngoài được cho là chuyên nghiệp hơn các đồng nghiệp nội nhưng sự thật, có những gương mặt ăn chơi thuộc loại “rách giời rơi xuống”. Không khó để gặp những tay chơi ngoại vốn là cầu thủ V-League ở các quán bar vào những ngày cuối tuần. Họ uống bia, rượu như nước và sẵn sàng thể hiện đẳng cấp đại gia của mình bằng vô số cách khác nhau.

Vây quanh các cầu thủ ngoại dĩ nhiên là các cô gái vốn mê tiền bạc hơn là tài năng của các ngoại binh trên sân cỏ. Họ sẵn sàng “đào mỏ” các cầu thủ ngoại mới chân ướt, chân ráo đến Việt Nam và đang phải sống trong cảm giác cô đơn vì xa nhà. Có không ít gương mặt ngoại đã phải nhận những bài học đắt giá khi lỡ dính vào những bóng hồng Việt.

Tiền đạo người Antonio Tavares (Hà Nội T&T) khi mới đặt chân đến Việt Nam đã sớm bị một cô gái bản xứ hút hồn. Không biết vì lý do gì mà những khoản lương, thưởng hậu hĩnh của đội bóng Thủ đô cứ “trôi tuột” vào tài khoản của “nữ quái” này sau mỗi kì nghỉ cô ta sánh bước cùng Antonio. Đến nỗi, gia đình chân sút này ở quê nhà phải kêu trời sau nhiều tháng không được chu cấp và liên lạc với Hà Nội T&T. Sau này, trước ngày rời Việt Nam khi mùa bóng 2011 khép lại, Hà Nội T&T phải cố gắng “găm” tiền lương, thưởng của Antonio và đợi đến khi anh lên máy bay mới bắt đầu chuyển khoản. Làm vậy để tránh cho chân sút “dại khờ” kia tiếp tục bị lợi dụng và còn có chút tiền mang về chăm sóc gia đình…