Các chú Cảnh sát Biển Việt Nam yêu quý!

ANTĐ - Các chú Cảnh sát Biển Việt Nam yêu quý! Cháu là Đặng Ý Nhi, học sinh trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội. 

Hai bức tranh chị em cháu Đặng Ý Nhi và Đặng Đức Anh 
vẽ tặng các chú Cảnh sát biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2014

Hôm nào xem thời sự cháu cũng thấy các chú phải đối mặt với tàu Trung Quốc hung hãn ngày đêm rình rập đâm va, phun vòi rồng vậy mà các chú vẫn kiên trì bám trụ, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các chú thật là dũng cảm. Cháu viết thư này mong được gửi lời thăm hỏi, động viên và sẻ chia với các chú, những người đang đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió để giữ bình yên cho biển đảo quê nhà. Nghe các chú hát quốc ca giữa biển khơi, cháu thấy tự hào và xúc động biết mấy. Những ngày này, cả nước đồng lòng hướng về Biển Đông, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển của nước ta. Cứ 7 giờ tối cả nhà cháu lại ngồi trước ti vi để theo dõi tình hình ngoài biển.

Qua đài báo, cháu biết kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế cũng lên tiếng ủng hộ Việt Nam nên hãy vững tin các chú nhé. Ở trường chúng cháu cũng vừa có một buổi lễ bế giảng năm học rất đặc biệt. Các thầy cô dành khoảng thời gian đầu tiên sau lễ chào cờ để nói về biển đảo và cùng nhắn tin để ủng hộ các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo. Ở trường mẫu giáo của em cháu thì phát động cuộc thi vẽ tranh về biển đảo quê hương. Cháu đã hướng dẫn em vẽ tàu Cảnh sát Biển đang làm nhiệm vụ. Em còn hỏi cháu là: “Chị ơi, Cảnh sát Biển có mạnh không? Mạnh bằng siêu nhân không? Có đánh được tàu Trung Quốc không?”. Cháu bảo em Cảnh sát Biển Việt Nam là mạnh nhất, nhưng cháu nhớ cô giáo cháu dạy rằng người Việt Nam chúng ta rất yêu chuộng hòa bình nên không muốn đánh nhau phải không các chú? Chưa bao giờ tình yêu đất nước, yêu hòa bình lại được nhân lên trong lòng cháu nhiều đến thế, như lúc này đây khi Tổ quốc đang bị đe dọa bởi những kẻ có dã tâm xâm lược. Cháu rất yêu biển vì biển cho ta nhiều cá tôm, vì cháu biết biển đảo cũng là một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước mình. Nơi đó những người như các chú vẫn từng ngày lặng thầm với sóng gió khơi xa. Cháu nhờ cánh thư gửi tới các chú những tình cảm yêu mến của người bạn nhỏ nơi đất liền. Mong các chú mạnh khỏe, chân cứng đá mềm nơi đầu sóng.

Người bạn nhỏ của các chú

Tái bút: Em cháu bảo khi nào lớn lên sẽ làm Cảnh sát Biển như các chú, vì em ấy rất ngưỡng mộ Cảnh sát Biển Việt Nam. Cháu gửi tặng các chú bức tranh hai chị em cháu mới vẽ.