Các bức tranh màu nước mang tầm hồn hướng thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển lãm thiện nguyện "Em" của Phan Anh Thư được tổ chức nhằm quyên góp tiền xây nhà nội trú cho các em nhỏ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Phan Anh Thư mê vẽ tranh từ nhỏ, nhưng lớn lên thì đi đại học về ngành nội thất và cả đi thi sắc đẹp. Mấy năm gần đây, Thư quay lại tập vẽ màu nước, đi trực họa nhiều nơi, đã vẽ hơn 500 bức.
Triển lãm “Em” khai mạc lúc 18h30 ngày 28/7 tại khách sạn Amanaki (10 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức) sẽ bày 50 tranh được chọn lọc.

Kích thước tranh (gồm khung bo) phổ biến là 60,5 x 80,5cm, với giá bán dưới 10 triệu đồng. 100% doanh thu có được sẽ dành tặng cho chương trình "Nuôi em" ở Tây Nguyên và cả xây dựng phòng nội trú tại Trường Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận xét, đến lúc này, Phan Anh Thư chưa phải là họa sĩ thực thụ, nhưng con đường mà bản thân mơ ước từ lúc 4-5 tuổi thì đã thênh thang hơn, đã rõ lối hơn. Thư không còn dừng lại ở ghi chép, ký họa, mà đã bắt đầu diễn họa, diễn ý và cả công bút, ý bút. Các mảng miếng, đậm nhạt và độ loang của màu được kiểm soát khá tốt, có chủ ý; không cứng nhắc, không tô vẽ. Một số bức đã biết tạo ra hiện thực, nghĩa là không còn nệ thực, thấy gì vẽ nấy, mà lược bỏ, sắp đặt hiện thực theo ý riêng.

Một số tác phẩm tại triển lãm: