Ca sỹ lừng danh thế giới Whitney Houston qua đời ở tuổi 48

ANTĐ - Ca sỹ Whitney Houston, một biểu tượng của âm nhạc Hoa Kỳ đã qua đời ở tuổi 48, gây sốc cho hàng triệu người hâm mộ nữ diva này.

Người đại diện cho Whitney Houston đã khẳng định thông tin trên với kênh truyền hình ABC của Mỹ, nhưng nguyên nhân cái chết của Whitney vẫn chưa được công bố. 6 xe cảnh sát và một xe cứu thương được nhìn thấy tại cổng khách sạn Beverly Hilton, nơi nữ ca sỹ đang nghỉ. Các bác sỹ công bố Whitney Houston qua đời vào lúc 15h35 (giờ địa phương).

Diva này lần cuối được nhìn trước công chúng là vào tối thứ 5 ngày 9 tháng 2 vừa qua, trước cổng một hộp đêm tại Hollywood. Theo như lời kể lại của những người tại thời điểm đó thì Whitney Houston xuất hiện với đầu tóc rối bù, trông cô có vẻ mất phương hướng, không tỉnh táo và sau đó xảy ra cãi nhau với Stacy Francis, người vào chung kết cuộc thi X-Factor.

Vào tháng 5 năm ngoái, Whitney Houston đã trở lại trại cai nghiện một cách tự nguyện để tiếp tục điều trị nghiện ma túy và rượu. Trong năm 2011, cô cũng từng nói với Oprah Winfrey rằng mình đã sử dụng cocain và thuốc phiện trong suốt khoảng thời gian chung sống với chồng, ca sỹ Bobby Brown từ năm 1992 tới 2006. Họ có một con gái là Bobbi Kristina Houston Brown.

Năm 2009, Whitney Houston cho ra mắt album “I look to you”, album đầu tiên sau 7 năm vắng bóng của cô. Album này đã bán được hơn 300.000 bản và đưa Whitney trở lại ngôi vị đầu của các bảng xếp hạng.

Năm 2010, cô tiếp tục tổ chức tour lưu diễn có tên “Nothing but love” tại châu Á, châu Âu và Australia. Tuy nhiên tour lưu diễn này đã không được các nhà phê bình và fan hâm mộ đánh giá cao. Họ cho rằng giọng hát của Whitney Houston đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khoảng thời gian dài sử dụng chất gây nghiện của cô.

Sự nghiệp của Whitney Houston rất thành công với 6 giải Grammy, 2 giải Emmy, 30 giải Billboard và 22 giải âm nhạc Hoa Kỳ. Album nhạc “Whitney” là album đứng đầu Billboard đầu tiên của một nữ ca sỹ. Album này đã bán với doanh số kỷ lục là 170 triệu bản toàn thế giới.

Sự thành công trong lĩnh vực âm nhạc đã đưa cô tới với nghệ thuật thứ 7 và cũng đạt được những thành quả nhất định trong phim “The Bodyguard” và “Waiting to Exhale”. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lao xuống vực thẳm sau khi cô phải vào trại cai nghiện và cuộc hôn nhân đổ vỡ với Bobby Brown.

Trả lời phỏng vấn Oprah Winfrey, cô đã nói rằng: “Show biz có quá nhiều thứ để tôi phải cố gắng, để phấn đấu. Chính tôi đã bỏ cuộc”.