Ca sĩ Phạm Phương Thảo tiết lộ về giấc mơ kỳ lạ cách đây 19 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phạm Phương Thảo không ngần ngại thừa nhận mình là người giàu có. Nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống vui thú điền viên giữa không gian sống rộng tới gần chục nghìn m2 ở ngoại thành Hà Nội. Mới đây cô lần đầu tiết lộ về giấc mơ kỳ lạ từ những ngày đầu khi chưa nổi tiếng.

Là nhân vật chính trong chương trình "Con đường âm nhạc", Phạm Phương Thảo đã có một đêm diễn để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Sau hơn hai thập kỷ đi hát, giọng ca xứ Nghệ vẫn giữ được chất giọng khỏe khoắn, cao vút nhưng ngày càng sâu lắng và chất chứa ưu tư. Cô được đánh giá là đang ở độ "chín" trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.

Trên sân khấu chương trình, nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ khi thi "Sao Mai 2003", Phạm Phương Thảo lần đầu tiên tiết lộ, trong quá trình tham dự cuộc thi này, cô từng nằm mơ thấy giấc mơ mình giành giải ca sĩ đươc yêu thích nhất. Khi đó Ban tổ chức còn chưa công bố là sẽ có giải này mà đến đêm chung kết xếp hạng mới chính thức thông báo. Giọng ca sinh năm 1982 kể lúc bấy giờ cô cảm thấy rất tự tin vì mình đã mơ giấc mơ đó nên thậm chí còn gọi điện về cho mẹ để...khoe trước là: "Mẹ ơi con sẽ được giải thưởng là ca sĩ được yêu thích nhất". Lúc bấy giờ, mẹ cô rất vui và không quên động viên con gái rằng, nếu cô được thì đó là giải thưởng tuyệt vời nhất, bởi khán giả bình chọn cô thì sẽ yêu thương đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường nghệ thuật sau này.

Thế rồi, giấc mơ đó trở thành sự thật. Trong đêm chung kết xếp hạng, cái tên Phạm Phương Thảo được xướng tên ở giải thưởng do khán giả bình chọn. Lúc đó cô đứng yên không biết hiện thực hay đang lẫn lộn với giấc mơ, mãi đến khi mọi người giục thì mới sực tỉnh để bước lên sân khấu nhận giải.

Trước sự tò mò của nhiều người về thực hư chuyện tự nhận mình giàu có, Phạm Phương Thảo thẳng thắn chia sẻ, quả thật cô tự hào mình là người giàu có vì sau 24 năm ca hát đã có nhà để ở, xe ô tô để đi, có gia đình luôn đồng hành trong cuộc sống, bạn bè đồng nghiệp yêu thương và không cho phép cô chịu cô đơn giây phút nào. Thế nên dù vẫn lẻ bóng dù đã bước vào tuổi 40, cô vẫn tìm thấy niềm vui và sự bình yên riêng. Phạm Phương Thảo cho biết, cô vẫn hay nói đùa với bậc thân sinh ra mình là mình giàu gấp 10 lần cha mẹ. Sở dĩ vậy bởi cha mẹ cô chỉ sống trong khu vườn rộng 800m2, còn cô hiện đang sống trong khu vườn rộng 8.000m2. Nữ ca sĩ nói vui, vì rất yêu thiên nhiên và muốn được sống trong không gian vườn tược nên cô dốc hết tiền để xây dựng ngôi nhà vườn hiện tại. Những lúc không đi diễn hay có công việc gì, cô dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc cây cối và từng góc nhỏ trong không gian sống của mình.

"Tôi có thế giới nội tâm đôi khi rất khó kiểm soát. Tôi biết ơn ông trời vì thế giới nội tâm đó giúp tôi không ngừng thăng hoa, cống hiến trong nghệ thuật. Có người bảo tôi yếu đuối, lãng mạn, có người lại bảo đáo để, đanh đá. Phạm Phương Thảo ngày hôm nay càng lãng mạn hơn, muốn dâng hiến hơn." - giọng ca xứ Nghệ bày tỏ.

Cũng trong chương trình, Phạm Phương Thảo lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới nhất do cô sáng tác có tựa đề "Tài sắc đa đoan”. Ca khúc có nội dung nói về những người phụ nữ tài sắc nhưng lại gặp nhiều trắc trở, trái ngang trong chuyện tình cảm riêng. Song dù có bất cứ sự đa đoan nào, người phụ nữ ấy vẫn kiêu hãnh trước giông gió trong đời.

Chia sẻ về bài hát này, Phạm Phương Thảo xúc động tâm sự, "Tài sắc đa đoan" là ca khúc được cô viết dựa trên chất liệu và làn điệu dân ca ví, giặm pha chút xẩm Nghệ. Ngay khi nhận lời tham gia chương trình, cô đã nghĩ mình phải làm cái gì đó mới nhưng phải đúng là mình. Đúng lúc đó, cô được tặng bài thơ cùng tên "Tài sắc đa đoan", có lẽ đó cũng là nhân duyên, là cái cớ cho sự ra đời của ca khúc này.