Bóng đá & những câu chuyện độc lạ với loài mèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hình tượng con vật trong bóng đá vốn đã rất quen thuộc với người hâm mộ, với những loài như voi, sư tử, hổ, đại bàng, chó sói hay thậm chí là gà. Trong số đó, mèo là loài ít xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện thì luôn theo cách rất “độc lạ”.

“Mèo đen” Sunderland

Linh vật “Mèo đen” gắn liền với Câu lạc bộ Sunderland

Linh vật “Mèo đen” gắn liền với Câu lạc bộ Sunderland

Ở châu Âu, việc các đội bóng lấy con vật có sự uy dũng làm biểu tượng không phải chuyện xa lạ. Từ sư tử (Chelsea; Leverkusen; Lyon); đại bàng (Man City; Benfica; Crystal Palace); chó sói (AS Roma); hổ (Hull City) cho đến voi (Catania)... Tuy nhiên, việc lấy một loài có vẻ như “chân yếu tay mềm” là mèo làm biểu tượng cũng vẫn có - đó là trường hợp của cựu thành viên giải Ngoại hạng Anh - Sunderland.

Đội bóng này hiện đang vật lộn ở giải hạng Nhất (Championship), luôn được cổ động viên nhớ đến với cặp tiền đạo Kevin Phillips - Niall Quinn khuynh đảo Premier League một thời. Sunderland được thành lập năm 1879 và có biệt danh “Những chú mèo đen” từ những ngày đầu tiên. Có giả thuyết cho rằng “nickname” này bắt nguồn từ việc thành phố Sunderland thời điểm đó xuất hiện rất nhiều những chú mèo màu đen. Trong khi ở một số nền văn hóa, mèo đen được coi là điềm xấu, thì các thủy thủ người Anh lại nghĩ rằng mèo đen mang lại may mắn. Ý nghĩa này càng gắn liền với Sunderland khi câu lạc bộ này nằm bên bờ biển ở Đông Bắc nước Anh.

Vào năm 1997, khi chuyển tới Sân vận động Ánh sáng, Sunderland chính thức công nhận “Mèo đen” là biệt danh của đội bóng. Hình tượng chú mèo đen trở lại vị trí nổi bật trên logo nhìn chẳng khác nào hai chú sư tử màu đen. Dù thế nào, Sunderland cũng có một cá tính không thể trộn lẫn, đặc biệt là trong giai đoạn họ thi đấu thăng hoa cùng cặp tiền đạo khét tiếng Kevin Phillips - Niall Quinn.

Mèo tiên tri Cass

Mèo tiên tri Cass từng dự đoán Pháp thắng Argentina

Mèo tiên tri Cass từng dự đoán Pháp thắng Argentina

Ở thế hệ các loài động vật có tài “tiên tri” bóng đá, mà nổi tiếng nhất là bạch tuộc Paul, chú mèo có tên Cass có lẽ là động vật nổi tiếng nhất với người hâm mộ.

Mèo Cass đến từ Mỹ, có thâm niên dự đoán các trận đấu lớn kể từ World Cup 2014. Tại World Cup năm nay, ông chủ Dirk Copland tiếp tục cho Cass trổ tài dự đoán các trận đấu để góp thêm phần thú vị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.

Cách thức để mèo Cass dự đoán rất đơn giản: ông chủ Dirk Copland làm một mô hình sân vận động rồi đặt 2 đĩa đựng thức ăn hai bên phần sân, mỗi đĩa gắn với một lá cờ đội tuyển quốc gia thi đấu. Mèo Cass ăn ở đĩa nào thì đội đó được tin là sẽ chiến thắng. Dù vậy, dự đoán đúng khá nhiều trận đấu từ vòng bảng cho đến bán kết, nhưng ở chung kết, mèo Cass lại chọn Pháp vô địch. Như đã biết, Argentina mới là đội giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu để đăng quang. Và mèo Cass cần phải chờ thêm 4 năm nữa để cải thiện khả năng dự đoán trận đấu quan trọng nhất của mình.

Chú mèo hoang xuất hiện ở buổi họp báo của Brazil, trước khi họ thua Croatia

Chú mèo hoang xuất hiện ở buổi họp báo của Brazil, trước khi họ thua Croatia

“Phóng viên mèo” ở buổi họp báo của Brazil

Cũng tại World Cup 2022 vừa qua, Brazil là đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup. Thế nhưng, không biết có phải vì sự xuất hiện đường đột của một chú mèo ở buổi họp báo hay không, mà Selecao đã phải sớm chia tay Qatar trong tiếc nuối.

Cụ thể, ở buổi họp báo trước trận gặp Croatia tại vòng 1/8, một chú mèo mun bất ngờ xuất hiện trên bàn phỏng vấn của Vinicius Junior. Trước vị khách không mời, Vinicius tỏ chút bối rối nhưng vẫn nở nụ cười trước khi chú mèo được một thành viên ban huấn luyện Brazil “mời” ra ngoài. Ở trận đấu sau đó, chơi áp đảo nhưng Brazil chỉ có trận hòa trong 120 phút trước Croatia, trước khi bị loại tức tưởi trên chấm luân lưu 11m.

Đội tuyển Anh mang “cúp” mèo về nhà

Thành quả của đội tuyển Anh ở World Cup 2022 là… chú mèo Dave

Thành quả của đội tuyển Anh ở World Cup 2022 là… chú mèo Dave

Trước khi lên đường sang Qatar dự World Cup 2022, tiền vệ Declan Rice mang theo một chiếc va-li trống với hy vọng mang Cúp vô địch thế giới trở về. Nhưng cuối cùng thứ mà các ngôi sao tuyển Anh mang về chỉ là một chú mèo.

Cụ thể, sau trận tứ kết thất bại trước Pháp, bộ đôi của Man City là Kyle Walker và John Stones đã quyết định mang chú mèo có tên Dave từ Qatar về Anh chăm sóc. Đây là chú mèo hoang thường xuyên xuất hiện tại đại bản doanh đội tuyển Anh ở Thủ đô Doha. Việc làm này bị cộng đồng mạng chế giễu, bởi hai cầu thủ Anh dường như không toàn tâm toàn ý và thể hiện sự khát khao cho mục tiêu vô địch. Thế nhưng, nó lại nhận được sự tán thưởng của Hiệp hội Bảo vệ động vật thế giới nói chung và những người yêu mèo nói riêng.

Hy vọng Walker cùng Stones sẽ tìm được sự an ủi từ Dave sau thất bại. Nhưng họ cần nhớ khi không vui vì điều gì đó, đừng dại trút giận lên những chú mèo bởi bài học nóng hổi từ người đồng nghiệp Kurt Zouma vẫn còn đó. Cựu hậu vệ Chelsea này từng nổi nóng tung chân đá chú mèo cưng Bengal và ném giày vào một chú mèo khác đang bỏ chạy trong căn hộ của mình. Zouma sau đó bị phạt hai tuần lương tại West Ham, bị Adidas cắt hợp đồng tài trợ và từng đối mặt án phạt tù 4 năm ở quê nhà Pháp vì ngược đãi mèo.