Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chưa nghĩ tới từ chức

ANTĐ - Chiều 29-4, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2014, phóng viên đã hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng trước dịch sởi và con số trẻ tử vong liên quan tới sởi. 

Thậm chí, phóng viên còn hỏi thẳng: “Bà có bao giờ nghĩ tới việc từ chức khi dịch hoành hành như vậy?” Trả lời phóng viên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Câu hỏi rất thẳng thắn. Tôi cũng là người mẹ. Nhân dịp này, tôi sẽ gửi lời chia buồn sâu sắc từ trong lòng tới những người mẹ đã mất con vì dịch sởi. Cá nhân tôi rất yêu trẻ con. Mỗi lần tới bệnh viện (BV), tôi chỉ muốn vào khoa sản để bồng các cháu nhỏ. Nỗi đau đó chắc ai cũng thương xót.

Về trách nhiệm, dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan, trực tiếp hay gián tiếp và phân công quản lý ở cấp nào, do ai gây ra nhưng đã động tới lĩnh vực sức khỏe thì người đứng đầu đều liên quan trách nhiệm. Đặc biệt, với trẻ con, đó là nỗi đau lòng, day dứt. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông và trách nhiệm làm giảm, khống chế lây chéo trong BV”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân sởi tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương


Trước câu hỏi nhạy cảm, Bộ trưởng trả lời: “Tôi thật lòng không nghĩ tới từ chức ngay. Bởi lẽ, không phải chỉ trong đợt vừa qua mà cả cuối năm ngoái, khi xảy ra ca tử vong do sởi đầu tiên ở Yên Bái, rồi những ca tiếp theo, chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo nhưng hiệu quả không cao. Tại sao tôi nghĩ không từ chức lúc này? Bởi toàn ngành đang tập trung tối cao giành giật sự sống cho các cháu. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ mong rằng, đừng thêm cháu nào ra đi nữa. Lúc này đang có gần 20 cháu phải thở máy ở BV Nhi Trung ương, 7 cháu ở BV Bạch Mai... Chúng tôi đã hai lần tới các BV đó và nói với các bác sỹ, bằng mọi cách hãy cứu sống các cháu, kể cả ăn uống, thuốc men... Bởi vì, mỗi nỗi đau là rất lớn”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Lúc này, toàn ngành, không kể ngày đêm, trong cả ngày lễ vẫn làm việc, bất cứ giờ nào. Sau cuộc họp này, Ban chỉ đạo đang đợi chúng tôi ở nhà để làm việc tiếp. Thứ nhất, phải đạt yêu cầu tỷ lệ tiêm vaccine sởi đạt 95%. Thứ hai, phải chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các nguyên tắc để giảm tử vong cho các cháu cũng như tăng cường tuyên truyền.

Tiếp đây nữa, dịch tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát cao ở TP Hồ Chí Minh và phía Nam. Hôm qua, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra ngay. Bệnh đó còn làm các cháu tử vong nhanh hơn nữa vì độc lực virus rất mạnh. Năm ngoái, chúng ta đã khống chế tốt, song bệnh dịch có chu kỳ, chúng tôi đang sợ dịch sẽ quay lại...”.