- “Điểm mặt” những thứ quá tải vào dịp giáp Tết
- Nhiều dịch vụ ăn nên làm ra nhờ… “chặt chém” đầu Xuân
- “Đã đời” đi xe buýt đầu Xuân
Có mặt tại hồ Hoàn Kiếm vào tối mồng 4 Tết, phóng viên nhận thấy lượng người có mặt tại đây đông hơn hẳn những ngày trước đó. Nhiều bạn học sinh cấp 2, cấp 3 tranh thủ chụp hình với "phông nền" là những bãi hoa, hình ảnh trang trí đẹp mắt, khách du lịch nói giọng miền Nam cũng rất tích cực "pose" hình, thăm thú. Cùng với đó là không ít khách quốc tế đi khám phá vẻ đẹp của địa danh được coi là trung tâm Thủ đô.
Vậy nhưng, thật đáng buồn, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lại mất mỹ quan nghiêm trọng khi những người vô ý thức thoải mái xả rác tại đây.
Có thể dễ dàng thấy các loại rác như túi nilon, que xiên xúc xích, vỏ chai nước, que kem, túi đựng bim bim... nằm quây kín các gốc cây quanh hồ Hoàn Kiếm, như thể đấy là... thùng rác. Rác còn xen vào những bãi trồng hoa, cạnh một số thân hoa rạp xuống vì bị giẫm trong lúc chụp hình.
Từ khu vực đầu hồ Hoàn Kiếm, đoạn đối diện Bưu điện Hà Nội cho tới khu vực đối diện tòa nhà "Hàm Cá Mập", quanh nơi bán kem Thủy Tạ, rồi cả nơi gần cầu Thê Húc, rác rưởi cùng nước thừa từ các túi bỏ đi tạo nên những hình ảnh vô cùng phản cảm. Chắc chắn các hình ảnh này sẽ làm mất điểm đáng kể của một Hà Nội "văn minh, thanh lịch" trong mắt bạn bè quốc tế, khi không ít khách du lịch nước ngoài phải nhăn mặt trước cảnh rác xen lẫn với... hoa.
Cũng bởi rác bẩn tích tụ nên mùi xú uế bốc ra khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu khi dừng chân để chụp hình.
Trước đó, vào đêm giao thừa tập trung nhiều người, lượng rác tại đây đã khiến các công nhân vệ sinh phải thu dọn "mệt nghỉ". Nhưng chỉ sau vài ngày, hồ Hoàn Kiếm lại tiếp tục phải đối mặt với cảnh "rác la liệt rác" rất phản cảm trong dịp đầu Xuân.
Vùng xem những hình ảnh thể hiện ý thức "xấu xí" của một bộ phận người dân ghé thăm hồ Hoàn Kiếm:
Những bông hoa được chăm chút rất kỹ lưỡng, góp phần tạo nên cảnh đẹp quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhưng...