Biển người Thái Lan tiễn biệt Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej

ANTD.VN - Sáng 26-10, hàng trăm nghìn người đã có mặt từ rất sớm tại trung tâm lịch sử ở Thủ đô Bangkok để chờ đợi lễ rước linh cữu Nhà vua Bhumibol Adulyadej tới nơi hỏa táng. 

Sau một năm để tang, Thái Lan tổ chức lễ tang Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej bắt đầu từ ngày 25-10 và kéo dài 5 ngày

Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà tháng 10-2016, thọ 88 tuổi. Ngài trị vì đất nước Thái Lan trong 70 năm và được thần dân hết sức tôn kính

Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi lễ rước linh cữu Nhà vua Bhumibol Adulyadej tới nơi hỏa táng

Ảnh Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej xuất hiện trên tường một tòa nhà ở Bangkok

Xe chở linh cữu nhà vua được kéo bởi các binh sỹ Thái Lan mặc trang phục truyền thống, được đưa đi 3 vòng quanh quảng trường trong tiếng đại bác

Thi hài Nhà vua Bhumibol Adulyadej được đặt trên xe kéo bằng vàng để di chuyển từ Đại hoàng cung tới Đài hóa thân hoàng gia. Chiếc xe ngựa này do các quan chức quân đội Thái Lan mặc trang phục truyền thống kéo

Dẫn đầu đoàn rước là Thủ tướng Prayut Chan-ocha

Vua Vajiralongkorn trong quân phục sỹ quan cận vệ hoàng gia đi giữa đoàn rước linh cữu

Trên đường tới giàn hỏa thiêu, linh cữu Nhà vua quá cố đi qua hàng chục nghìn người cầu nguyện mặc đồ đen. Những người này cúi gập đầu và cầu nguyện tiễn biệt Nhà vua quá cố 

Tòa tháp chính tại Đài hóa thân cao 50 m và có hàng trăm tác phẩm điêu khắc được đặt tại các tháp nhỏ trong khuôn viên của đài hóa thân

Người châm lửa bắt đầu lễ hỏa táng thi hài Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej là vua Maha Vajiralongkorn, con trai và là người thừa kế ngai vàng của cố vương. Trong 3 ngày còn lại của quốc tang, các nhân viên làm nhiệm vụ vận chuyển các di vật hoàng gia còn sót lại ra khỏi tàn tro. Tro hỏa táng sẽ được đưa về lại Đại Hoàng cung trong khi các di vật sẽ được cất giữ trong hai ngôi chùa