Bi thảm cặp tình nhân tự vẫn cách nhau 3 ngày, cùng một nơi

ANTĐ - Tình yêu khờ dại nông nổi có một kết thúc bi thảm. Đôi trẻ đã u mê và tìm đến cái chết “tự giải thoát”, nhưng quên rằng người thân của họ có thể không bao giờ hết đau đớn ám ảnh mỗi khi nghĩ về sự dại khờ của con em mình.

Hai người trẻ dại dột trong vụ việc này là Nguyễn Thị Mộng Thanh (SN 1990, thường trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Ngọc Linh (SN 1988, thường trú huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Khách sạn nơi cặp đôi theo nhau tự tử
Khách sạn nơi cặp đôi tự tử

“Điểm hẹn” thành “điểm chết”

Theo lời nhân viên khách sạn này, khoảng 22h ngày 31/5, thiếu nữ đi bộ vào khách sạn trình Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên để thuê phòng, không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, suốt đêm hôm đó và tới chiều hôm sau không thấy người này rời phòng, sinh nghi nên lễ tân gọi điện. Sau nhiều hồi chuông đổ mà không ai bốc máy, các nhân viên chạy lên đập cửa phòng cùng không thấy vị khách đáp trả.

Nghi có chuyện không hay, chủ khách sạn điện báo công an phường Linh Đông tới, cùng phá cửa xông vào kiểm tra thì bàng hoàng chứng kiến nữ sinh này nằm chết cứng trên giường, bên cạnh là bình thuốc trừ sâu đã uống hết. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân nạn nhân tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu. Những chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy cô gái tự tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, khi sự việc này vẫn đang được điều tra làm rõ thì 3 ngày sau đó, vào 3/6, cũng tại chính căn phòng này, một nam thanh niên thuê phòng lại tìm đến cái chết. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều lon bia, hai chai thuốc trừ sâu đã uống hết và một lá thư tuyệt mệnh. Đọc lá thư, mọi người mới bủn rủn chân tay khi phát hiện nam thanh niên này chính là người yêu của cô gái nằm chết tại đây 3 ngày trước đó.

Thêm một lần nữa “sốc tận óc”, nhân viên khách sạn lại phải làm nhân chứng bất đắc dĩ: “Vào khoảng 18h ngày 2/6, một thanh niên tên Linh đi bộ vào khách sạn thuê phòng. Nhìn vẻ mặt khách có vẻ sầu não nên tối hôm đó thấy người này không ra khỏi phòng, lại ám ảnh về vụ tự tử mấy hôm trước nên chúng tôi gọi điện lên kiểm tra. Khi đó người này vẫn còn trả lời điện thoại bình thường, giải thích chưa ra khỏi phòng vì đang chờ người tới. Nghe anh ấy trả lời bình thường vậy nên chúng tôi không còn nghi ngờ”.

Đến 8h30 hôm sau vẫn không thấy thanh niên này ra ngoài, điện thoại và gõ cửa thì không trả lời, một lần nữa khách sạn lại phải điện thoại trình báo công an phường về nghi vấn. Khi phá cửa vào trong phòng thì cảnh tượng cũ, nạn nhân mới lại hiện ra: Thanh niên này đã tự tử chết.

Người thanh niên này là người yêu của nữ sinh đã tự tử tại khách sạn ba ngày trước. Trong lá thư tuyệt mệnh, người thanh niên nói “không còn thiết sống vì người yêu đã chết” nên đã “tới đúng khách sạn người yêu tự tử để chết cùng”; làm như vậy mong được “sống cùng người yêu”. Nạn nhân cũng không quên xin lỗi chủ khách sạn vì mình “đã làm phiền”; xin cha mẹ “tha thứ cho đứa con bất hiếu”.

Đôi tình nhân u mê

Tất cả những người quen của cặp tình nhân đều bất ngờ khi hay tin bạn mình tự tử. Một người bạn cô gái cho biết, Thanh là người hiền lành, vui vẻ nhưng khá chểnh mảng trong việc học, nhất là từ lúc có người yêu. Cách đây hai tháng cô đưa Linh về phòng trọ, giới thiệu là người yêu đang làm cán bộ trên Đắk Nông. Do mẹ cô gái bán trái cây trên đó, trong một dịp lên thăm mẹ, cô đã quen và yêu chàng trai.

“Lúc ấy trông cả hai rất hạnh phúc. Anh người yêu vẫn tranh thủ xuống thăm Thanh vào dịp lễ, ngày nghỉ cuối tuần và những ngày đó họ đi chơi cùng nhau qua đêm mà không về phòng ngủ”, bạn cô gái cho biết.

Cũng theo bạn bè cô gái, khoảng một  tuần trước khi tự sát, Thanh có tâm sự với bạn bè rằng cô rất chán nản vì người yêu cô không hiểu sao nợ nần chồng chất, đang phải xuống Sài Gòn để trốn nợ. Cũng theo cô gái, chàng người yêu tâm sự “sẽ ở đây tìm cách trả hết nợ sau đó sẽ tự tử bởi không còn thiết sống” khiến cô cảm thấy “rất bế tắc”.

Thời gian này cặp đôi đi chơi luôn với nhau suốt mấy ngày không về phòng trọ. Hai ngày trước khi tự tử, Thanh thông báo với bạn bè là cô lên Đắk Nông phụ giúp mẹ bán trái cây trong dịp hè. Sau đó thì cô gái dọn đồ đạc khỏi phòng trọ rồi chào tạm biệt mọi người ra đi. Một đôi lần cô có nhắc đến chuyện chia tay người yêu nhưng không nói rõ nguyên nhân.

Chiều 31/5, ít giờ trước khi tự sát cô gái đã viết những lời nghe rất lạ tai trên mạng xã hội facebook như “thấy cuộc đời chán chường, không có màu xanh, bế tắc không lối thoát” và “muốn đi tới một chân trời mới tươi đẹp, bình yên hơn”. Cô cũng không quên “chào tạm biệt mọi người vì sợ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa”. Trước sự việc lạ này, mọi người tưởng là Thanh lên facebook thể hiện cảm xúc của mình khi phải chia tay với bạn bè dịp nghỉ hè; một số bạn cảm thấy không yên tâm nên gọi điện kiểm tra nhưng điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng.

Một ngày sau đó họ nhận được tin cô tự tử trong khách sạn mới biết bạn mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa hết cú sốc này, cú sốc nọ lại ập tới khi hai hôm sau nhận được tin chàng trai cũng vào khách sạn trên để chết theo. “Hôm đưa thi thể Thanh ra ngoài, mọi người thấy Linh cũng có mặt, lúc ấy trông cậu ấy rất buồn rồi bỏ đi đâu đó không  ai rõ”, một người bạn thuật lại.

Bức thư tuyệt mệnh của chàng trai đã chứng tỏ tình yêu mãnh liệt cuồng dại với cô gái mình yêu. Bức thư có viết: “Vì rất yêu Thanh nên khi cô ấy chết tôi không thiết sống nữa, mọi thứ trên đời với tôi là vô nghĩa”. Linh biện bạch rằng: “Tôi không có lý do để sống nên mong muốn được chết cùng nơi người yêu đã chết để mong gặp lại nhau”.

Theo điều tra của cảnh sát, chàng trai đã tìm đến đúng khách sạn người yêu tự tử, trước đó có thủ sẵn hai chai thuốc rầy trong người. Khi đã uống hết 5 lon bia, chàng trai tu cạn hai chai thuốc sâu. Trong bức thư tuyệt mệnh, chàng trai này còn mong muốn “được chôn cất phần mộ tôi cạnh phần mộ của người yêu”.

Tình yêu khờ dại nông nổi có một kết thúc bi thảm. Đôi trẻ đã u mê và tìm đến cái chết “tự giải thoát”, nhưng quên rằng người thân của họ có thể không bao giờ hết đau đớn ám ảnh mỗi khi nghĩ về sự dại khờ của con em mình.

(* Tên các nạn nhân đã được thay đổi)