Bị móc tiền khi đang “lên tiên” ở quán massage

ANTĐ - Chỉ trong một ngày tại Nha Trang xảy ra hai vụ móc trộm tiền của khách massage.

Khoảng 22 giờ ngày 16-1, ông Lyyn (SN 1962, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại khách sạn trong phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà) đang đứng trước khách sạn thì có 1 thanh niên đến gạ rủ đi massage. Ông Lyyn được chở tới điểm cắt tóc, massage trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang do Nguyễn Thị Nhật Linh (SN 1983, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang) làm chủ.

Sau khi massage xong, ông Lyyn quay về khách sạn, phát hiện trong ví bị mất 1000 USD. Quay lại điểm massage hỏi thì chủ kinh doanh và nhân viên massage cho biết có lượm được 560 USD rơi dưới ghế massage. Ông Lyyn không đồng ý và đến báo Công an phường Phước Hòa.

Coi chừng bị móc sạch ví khi đang "lên tiên"

Cùng thời điểm đó, lúc 22 giờ 15 ngày 16-1, anh Dương Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) đi xe thồ đến điểm massage trong phường Xương Huân, thành phố Nha Trang do Ngô Thị Yến Thu (SN 1978) làm chủ.

Tại đây, 2 nhân viên massage nữ kéo anh Hùng vào phòng, cùng lúc đó 1 thanh niên ở phía sau móc ví trong túi quần của anh Hùng. Anh Hùng phát hiện, đuổi theo thì bị 1 nhân viên nữ cản lại, người thanh niên trên lục ví lấy tiền và quăng ví lại, sau đó đưa tiền cho 1 thanh niên khác đang ngồi ở phía ngoài bỏ chạy.

Công an TP Nha Trang đang điều tra hai vụ việc này.