Bị bắt quả tang khi đang “quan hệ” trong….bảo tàng

ANTĐ - Một cặp đôi trong tình trạng say mềm đã bị cảnh sát bắt khi phát hiện hai người “quan hệ” trong một phòng triển lãm của bảo tàng.

Michael Miller, 29 tuổi và Nicole Huss, 22 tuổi

Bảo tàng Charleston là bảo tàng lâu đời vào bậc nhất của nước Mỹ, ở phía Nam Carolina. Bảo tàng là nơi trưng bày các hiện vật lịch sử thuộc về tự nhiên và văn hóa. Tuy nhiên các hình ảnh trong bảo tàng Charleston không lấy gì làm cảm hứng để một đôi bạn trẻ có thể thực hiện những hành vi đi quá giới hạn như vậy.

Cảnh sát đã phát hiện đôi trẻ này sau khi nghe thấy tiếng báo động tại bảo tàng vào khoảng 3 giờ sáng. Họ đã tìm thấy Michael Miller, 29 tuổi và Nicole Huss, 22 tuổi đang quan hệ tình dục trên sàn nhà, trong một phòng học. Theo một báo cáo, khi cảnh sát đến thì cửa phòng đã mở. Đối với Michael Miller, đây không phải lần đầu tiên phạm tội, ba năm trước Michael Miller đã bị bắt vì cung cấp cocaine cho một cựu thủ quỹ có tên là Thomas Ravenel. Các công tố viên cho biết Michael Miller đã kết thúc 10 tháng quản chế vì tội cung cấp cocaine, và vì vậy không phải đối mặt với hình phạt bổ sung.

Sau khi phát hiện cặp đôi, cảnh sát cho biết Michael Miller hoàn toàn trong tình trạng khỏa thân với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Cô bạn gái Nicole Huss thì bán khỏa thân với áo lót vứt quanh. Cặp đôi này khai, họ gặp nhau tại một quán bar và cùng nhau đi bộ xuống phố Meeting, rồi vô tình nhìn thấy cửa bảo tàng mở. Cảnh sát cho biết việc quan hệ này đều được hai bên đồng thuận, và cô bạn gái cũng hoàn toàn đồng ý để thực hiện việc đó. Cả hai đã bị bắt và buộc tội xâm phạm trái phép.

 Bảo tàng Charleston là bảo tàng lâu đời, dành riêng cho lịch sử tự nhiên và văn hóa.