Hà Nội

Bến xe, ga tàu chật cứng người trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

ANTĐ - Sáng nay (28-4) ngày đầu tiên của kỉ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, hàng vạn người dân rời Hà Nội về quê, đi du lịch, khiến các bến xe trở nên quá tải. Ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát và ga Hà Nội.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 6 ngày, từ 28-4 đến 3-5. Nhiều người tranh thủ về quê nghỉ ngơi hoặc đi du lịch dài ngày.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát lúc 7h30 sáng nay, hành khách đổ về bến mỗi lúc một đông, đường vào bến xảy ra tình trạng quá tải, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở các phương tiện giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại một số tuyến đường lân cận gần bến xe, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được tăng cường từ sớm đảm bảo cho giao thông ổn định.

Cổng vào bến xe đông đúc

 Cổng ra cho taxi, xe máy kẹt cứng
Lỉnh kỉnh hành lý trong nhà chờ mua vé


Toát mồ hôi, xếp hàng chờ mua vé
Mua được vé cũng chưa chắc đã yên tâm bởi tình trạng quá tải, các xe nhồi khách

Và rất đông người vẫn đổ về khu vực bến xe Mỹ Đình
Đường Giải Phóng gần bến xe Giáp Bát cũng đông cứng người 
Mọi người lỉnh kỉnh đồ đạc vào bến xe lúc hơn 7h sáng

Nhiều người chờ mua vé trong mệt mỏi
Số khác đang xếp hàng chờ mua vé
Có được tấm vé xe nhiều người phải đi từ sớm để về trước giờ trưa nắng

Tại ga Hà Nội, đến 9h sáng nay vẫn còn rất nhiều người chờ đến lượt mua vé



Tại các quầy vé vẫn còn rất đông người chờ đến lượt mình.